Hôm nay là đã có kết quả kì thi THPT, tôi muốn tâm sự với các con chữ.
Đôi khi kết quả mình được tuy chưa được tốt nhưng lại là động lực để mình cố gắng cải thiện hơn.
Lần đầu viết bài trên Spiderum nên hơi bỡ ngỡ. Vậy là không còn những thời là một học sinh, thời gian trôi nhanh ghê.
Khoảng mấy tuần trước, tôi kết thúc kì thi THPT chỉ trong 2 ngày là 28 và 29 tháng 6. Và nay 18/07/2023 là đã có kết quả rồi. Nó không được như kì vọng mà tôi mong muốn. Nếu tổng lại ba môn khối A00 mà tôi chọn thì chưa tới 21đ. Đây có thể xem là kết quả khá tệ đối với bản thân tôi. Tôi không nghĩ rằng mình lại làm bài yếu như vậy.
Thời gian ở khi còn là học sinh 12A2 của trường THPT Hùng Vương, tôi chẳng bao giờ chịu nghiêm túc học hành chăm gì cả. Việc chơi còn nhiều hơn cả việc học. Mỗi buổi tối thì nghe nhạc, xem phim, làm viêc cá nhân thôi, còn việc học bài chưa bao giờ quá 30 phút cả. Tôi cũng nhìn ra vấn đề đó rồi nhưng chưa bao giờ chịu giải quyết cả. Những người cùng lứa với tôi thì mua nhiều đề về làm, học nhiều thầy cô trên mạng, thức khuya học bài nhiều hơn còn tôi thì luôn đi ngược với điều đó. Dù nó mang lợi ích khác cho tôi nhưng tổng kết lại thì tôi đã không cố gắng rồi.
Tôi còn có một vài yếu tố khách qua tác động đến bản thân tôi nữa. Tôi crush một người bạn và cả hai đã thổ lộ tình cảm của mình với đối phương. Nhưng đã từng chia tay một lần. Rồi cũng quay lại, nhưng lần thứ hai thì chưa bao giờ trong mối quan hệ chính thức cả. Cho tới ngày cô ấy muốn kết thúc, và lại lần nữa để lại trong tôi một nỗi đau mà đến giờ tôi vẫn chưa thể xóa đi được. Đây là một điều tệ nhỉ. Nó xảy ra đúng lúc chuẩn bị thi cuối học kì II. Dù tôi vẫn có thể cố gắng hoàn thành các bài thi nhưng chẳng còn tinh thần thi tốt nghiệp nữa. Trong những ngày ôn thi, tôi chẳng còn tâm trạng tập trung ôn thi nữa. Mỗi ngày cứ buồn bã và hi vọng hoài. Có thể nói là rất là tuyệt vọng. Lúc thi xong tôi biết mình đã làm bài không được tốt và đã xảy ra một cuộc cãi lộn với ngay sau khi thi xong ngày 29. Tôi thì muốn vô học trường ở Tp HCM nhưng mà trường tư học phí cao quá, còn thực lực thì không thể vô trường công. Tôi cũng có chút buồn rồi. Nhưng có lẽ mẹ chưa hiểu và tôi cũng không nói gì cả khiến sự việc trở nên nghiêm trọng như vậy. Mẹ tôi đã dùng những lời khiến tôi càng cảm thấy mình đang rơi vào hố sâu không đáy vậy. Khoảng thời gian thật là đen tối.
Nhưng mà như vậy, tôi biết ơn lắm những điều đó. Vì những chuyện này mà tôi đã tự suy nghĩ chính chắn và tạo ra cho mình những hoạt động tốt cho bản thân. Điều gì đã cứu tôi thoát khỏi bể khổ? Là luyện tập thể hình, ngủ sớm, viết nhật kí, ngồi thiền và làm việc nhà. Trước đó tôi có thời gian đi tập thể hình. Tôi nhận ra con người của tôi không thể dành cho việc ngồi học một cách điên cuồng được. Tôi tự dành thời gian làm việc tôi thích hơn. Và đã mang lại lợi ích cho tôi đấy chứ. Tập thể hình có được một cơ thể săn chắc hơn và khiến tôi tự tin hơn nhiều. Việc ngủ sớm thì khiến tôi tỉnh táo suy nghĩ xử lí nhiều việc. Tôi biết ơn vì mình có thể làm được những việc trong những ngày thàng học hành vất vả. Dù nó có đi ngược với số đông lúc bấy giờ. Và khi tôi có nỗi đau thì một phần tôi vẫn có thể tiếp tục bước tiếp, đều là nhờ những việc như vậy. Tôi đã có thêm việc viết nhật kí mỗi ngày, viết các hoạt động, những cảm xúc của tôi, nhờ vậy tôi thấy ổn hơn lắm. Và sau khi kết thúc kì thi, tôi thêm hoạt động đó là ngồi thiền và làm việc nhà. Việc này đã cải thiện sức khoẻ tinh thần của tôi.
Tôi giờ chỉ có gia đình là tất cả. Giờ tôi chỉ tập trung phát triển cho bản thân và dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, mẹ và anh hai là những người yêu quý của tôi.. Tôi cũng muốn bản thân ở một mình nhiều hơn để có thể hiểu bản thân. Tôi đã có đường lui cho mình rồi, tôi chọn trường Đại học Quốc tế Miền Đông là bến đỗ. Dù không như kì vọng của tôi, nhưng tôi nghĩ vậy là tốt rồi. Việc kết quả điểm thi Đại học không còn là vấn đề quan trọng với tôi nữa. Tôi nên tập trung sẵn sàng tinh thần đón nhận những điều chưa xảy đến với tôi. Tôi nên tự đặt câu hỏi là "Tôi là ai trong thế giới muôn màu?"
Cảm ơn những ai đọc bài viết này của tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Tôi hi vọng có thể được các bạn chỉ giáo để tôi có thể cải thiện câu chữ của mình.

Life style
/life-style
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất