Anh thương mến,

Hôm nay là một ngày khá là ổn đối với em! Mặc dù sáng ngủ dậy muộn và bị lỡ mất hơn 1 tiếng cuộc họp với Amanda nhưng vẫn okie :)))  e ngủ quên luôn lịch họp anh ạ. Sau đó có hẹn trưa đi ăn với đội công ty cũ vì một chị từ trong Nghệ An lên HN chơi. Lâu lắm mới gặp nên mọi người nói chuyện rất vui vẻ ^^ Chiều tối thì em có lịch gặp Quang Anh và Tùng như hôm qua em kể ý ạ. 3 chị em ngồi nói chuyện cũng khá là okie và hiểu ý nhau, cũng ra được 1 số vấn đề. Em mong là tương lai 3 chị em có thể kết hợp và giúp công ty đi lên. Tập trung nhiều thời gian làm việc cũng sẽ giúp em vơi đi nỗi buồn anh ạ, và ít nhất em biết là mình đang làm được điều gì đó cho anh - người mà em yêu thương nhất đời 😚

Xong vì có hứa là sẽ training lại kỹ năng marketing cho nhân sự nên tối nay em dành cả buổi để ngồi nghiên cứu lại kiến thức :))) chuẩn bị slide để còn chém gió với chúng nó cho chuyên nghiệp, mà vèo một phát đến gần 3h sáng. Cũng khá là quan trọng vì em cũng muốn chứng minh năng lực của mình với chúng nó, nếu muốn kéo các thành viên của công ty lại gần nhau hơn ❤️ Anh sẽ giúp em chứ? 😉 

Phòng bên cạnh thì vẫn thế anh ạ. Hôm nào cũng như hôm nào. Như một như trêu đùa của số phận ấy nhỉ :))) kiểu ông trời cố gắng sắp xếp tất cả mọi thứ, để em nhìn vào mỗi ngày. Em cũng chỉ biết cười thôi, chấp nhận tất cả mọi thứ không một lời kêu than, oán trách. Còn ngày mai nữa, mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào? Bảo vệ em nhé 😚 Em yêu anh 😚 

21/09/2020
Em yêu anh và mãi mãi yêu anh
Linh Miêu