Em là một cô sinh viên năm nhất đại học.
Em là con một trong gia đình.
Em là người tỉnh lẻ về Hà Nội học.
Em là, rất nhiều vai trò, rất nhiều danh xưng.
Em là Đinh Thủy Tiên, thích được gọi bằng tên Danisa.
Thôi trở lại chủ đề chính nào. Hôm nay em biết.
Chính thức thì cho đến ngày hôm nay, em biết em thích anh.
Vài hôm trước thôi, em có đọc một bài định nghĩa nhỏ nhỏ về thích, yêu và thương. Và em xin khẳng định là em đã thích anh rồi.
Em muốn là "ai đó" của anh, em luôn để ý anh mỗi lần sinh hoạt clb, em cố gắng bắt chuyện với anh khi có thể, em cố gắng tỏ ra hài hước vui vẻ nổi bật để thu hút sự chú ý của anh.
Hôm nay mây che trắng trời xanh, nhưng em vẫn thấy thời tiết đẹp lạ kì.
Ngày em biết em thích anh, bầu trời xanh một màu xanh rất khác.
Anh có nói, anh có thích một người, em tò mò không biết đó là ai. Em có nên hỏi anh không nhỉ? Em đã tự ảo tưởng vài ngày nay rằng đó là em. Chắc chắn là không rồi, nhưng em vẫn mong như vậy..
Rồi đến ngày em biết anh thích ai, em sẽ lại viết, viết những câu văn vụng về không một ai để ý, viết về em đã thích anh như thế nào.
Và có lẽ ngày ấy sẽ sớm đến thôi, một ngày xám tĩnh lặng đến nao lòng.
Có lẽ, em đã biết trước kết cục của chút chút cảm nắng ngây ngô này rồi, nhỉ.