Buổi tối, em vừa ngồi gấp hết quần áo cho anh. Bực thật, anh lại làm em khóc. Em còn định không viết cho anh ngày hôm nay cơ, nhưng thôi lại viết. Biết sao giờ khi người yêu nhiều lại là mình, cay ghê 🌶 

Em đang ngồi ăn mì trộn. Dạo này ăn uống linh tinh thật sự anh ạ, bệnh dạ dày của em lại nặng hơn. Ăn được tý lại buồn nôn. Cái bệnh này hài vãi, chỉ ưa chỗ thơm cả sạch sẽ. Hiccc. Em rửa bát nhìn thấy đồ bẩn cả thức ăn thừa xong em chớ cmnl :))) bệnh quý tộc hoàng gia thật sự 😢 em thấy người em giờ toàn da bọc xương, xấu ỉa 😭 mà giờ có đẹp cho ai ngắm đâu, chả buồn ăn... Anh không thích thế đâu em biết rồi, cơ mà cho em thời gian chứ :( từ từ em sẽ cố ăn nhiều hơn. Nha nha!!!

Chiều mai em training cho nhân sự công ty đấy, ghê hông ghê hông =))) mai chúng nó đi đủ cả, hơi áp lực chút xíu mà hông sao em tự tin mà :)) có anh ở đấy thì mới sợ bị bắt lỗi thôi chứ còn lại chả lo ai :)) người iu anh chỉ chịu thua mỗi anh thôi đấy 🤣🤣 

Hoy, em ăn nốt xong đi đọc truyện đây. Hôm nay ngủ nhiều quá nên giờ em tỉnh như sáo à! Anh ngủ sớm đi nhé iu anhhhh mãi 😘 À quên khen nốt, vừa đọc bài anh viết trên spideroom, thấy ngừi iu tui đỉnh quá. Chết òi iu được người như anh thì sau này tui lsao iu được ngừi nào nữa :(( pực á 😭😭

23/09/2020
Em yêu anh và mãi mãi yêu anh
Linh Miêu