Hôm nay bạn đang ngang qua ai
[Vietsub + Kara] Cả thế giới này ai lắng nghe em 全世界谁倾听你 - Lâm Hựu Gia | Ngang qua thế giới em OST Bài hát: Cả thế giới này ai lắng...
Vì một ai đó mà thay đổi mình liệu có đáng không? Trả lời theo hướng khách quan thì chắc là tùy trường hợp, thay đổi theo hướng tích cực thì tốt, còn thay đổi đến mức biến chất thì không nên. Nhưng mình nghĩ nếu thực sự có tình cảm với ai thì đôi khi sẽ ngu muội trong mắt chỉ còn có người đó mà thôi.
14 tuổi, nhận được lời thổ lộ, nó ngây thơ, dễ thương và cả chút ngọt ngào của tuổi mới lớn. Bạn học trên một lớp, là sao đỏ, học giỏi còn mình là đứa không có gì nổi bật mà còn hay đi học muộn nhưng mỗi lần đi trễ lại được bạn tặng kẹo. Bạn bảo thích mình vì thấy nhỏ xíu mà vui vui xàm xàm, cứ hay cầm chổi rượt thằng bạn cùng lớp chạy quanh lớp, vì ngày đó hay xem mấy phim Thái Lan đánh ghen nên nhiễm cũng hơi nặng. Bạn giúp mình học tốt lên, bạn kể cho mình nghe nhiều thứ, dạy mình thay đổi tích cực. Ngày ấy mình chỉ nghĩ đơn giản phải giỏi lên mỗi ngày một tẹo để xứng với bạn.
19 tuổi, không hẳn là thổ lộ, nhưng chắc là nó còn lố hơn vậy nên người ngoài nhìn sơ cũng biết mình thích anh, anh học Nhân Văn, khác trường. Mình thích vì anh sống tình cảm và tâm lý, có phần giống bố mình, mình cứ kiếm chuyện để được đi chung, bày đủ trò tào lao. Nhưng cái gì mà nhiều người biết thì thường là không thành.
22 tuổi, chênh vênh, luận văn dở dang, tiếng anh chưa ổn. Thì tốt nhất là hai tay mình chỉ nên nắm hai thứ thôi là làm luận và chuyện học anh, thêm tình cảm dành cho một người lại sợ tay ôm không hết một lúc nhiều việc, có khi phụ thuộc cảm xúc vào họ, vì khi thích một ai thì ngu ngốc thực sự để cho cảm xúc và tâm trí xoay quanh một người. Vậy nên là có yêu thương ai thì cũng kìm mình lại đợi đến khi mình ổn.
Dù sao đi nữa mình vẫn nghĩ cuộc đời mỗi người nhất định nên trải qua việc nói ra tình cảm với ai đó, được ai đó thổ lộ, tình cảm đôi khi cuồng nhiệt, đôi lúc chỉ là bình lặng chờ đợi. Có lúc chúng ta mong rằng người hiện tại sẽ là người cuối cùng, nhưng rồi ai biết được sau đó sẽ ra sao, có một điều rất chắc chắn là không có gì chắc chắn cả. Nhưng hãy tin rằng sau tất cả chúng ta vẫn sẽ tìm được người cùng đi đến cuối đường.
Nothing matters, as long as it’s you in the end.
By Erin
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất