Hồi kí hít nhựa chương I
Hồi kí hít nhựa Chương I: Gundam đầu tiên của tôi Nếu mọi người nghĩ rằng đây sẽ là một bài viết hoành tráng về một...
Hồi kí hít nhựa
Chương I: Gundam đầu tiên của tôi
Nếu mọi người nghĩ rằng đây sẽ là một bài viết hoành tráng về một hành trình hít nhựa gian nan và hào hùng. Thì tôi rất chia buồn là tôi viết cái bài này trong lúc tôi đang nghe thánh ca của Doom giáo. Đây chỉ là một bài viết nói về quá trình tôi vào giới hobby những năm đâu tiên nên nó sẽ không có gì đặc biệt lắm, và nó chẳng có thông điệp hay tin nhắn sâu sắc nào đây. Nên ai đọc bài này cứ coi như là đang đọc chuyện cười đi.
Trước khi bắt đầu thì tôi sẽ giới thiệu sơ qua về tôi. Tôi là Destiny và lúc tôi viết bài này là tôi mới đang ở tuổi 22. Khi còn nhỏ, chúng ta khi có được món đồ chơi mới thì chúng ta sẽ nâng niu, quý trọng nó, và cố gắng giữ gìn món đồ chơi đấy. Nhưng chia buồn là ngày trước tôi phá đồ chơi kinh khủng luôn. Và bọn chúng hầu hết là sẽ yên phận ở nhà người quen bố mẹ tôi, hoặc là chúng sẽ ra ngoài bãi rác và mục rữa ở đấy. Có một thời tôi từng săn tìm mấy bộ Gaoranger … bản tàu, và chúng nó đã được tôi bán cho một đồng chí học thêm cùng với cái giá thật ảo diệu, 120k. Mà trong khi đó tôi mua mỗi món cũng phải tầm hơn 100k, phi vụ này lỗ kinh khủng. Với số tiền 120k đó, tôi cũng chẳng nhớ là đã làm gì với nó đâu nên các ông đừng thắc mắc làm gì cho mệt. Lúc mà tôi học cấp 2, lần đầu tiên tôi biết đến với mô hình Gundam là do một lần ko biết là tình cờ hay ngu dốt mà tôi đi click vào cái ảnh và nó dẫn đến một trang là YMSGundam (tôi không biết trang này nó còn tồn tại hay ko nữa). Và wow, đây là một thiên đường và có rất nhiều mẫu gundam ở đây mà tôi chưa biết đến. Thực ra là không phải nhờ cái trang này đâu, ngày trước tôi đi ra chợ mua đĩa siêu nhân về xem và kết quả là nó ra 14 tập đầu của Gundam Seed Destiny. Và nó ngầu vcl, đến giờ khi xem lại cảnh debut của Sword Impulse mà tôi vẫn nổi da gà (nhưng mà nội dung của cái bộ này không thể cứu nổi nữa rồi). Quay lại về YMSGundam, mẫu gundam mà tôi tìm chủ yếu đương nhiên là hội seed destiny rồi. Tôi đang phân vân giữa các mẫu: tự do, định mệnh (mà sao nó lại có 2 phiên bản), công lí vô cực; nhưng mà chúng đều ở size HG. Ngày đấy tôi ko có kiến thức gì mô hình nhựa, nên tôi phải gọi điện cho bên shop để hỏi và chia buồn bà chủ shop là phải tiếp điện thoại tôi vì tôi gọi nhiều vcl. Tôi gọi để hỏi về con công lí vô cực, vì thời đấy học sinh cấp 2 làm gì có tiền để mua MG đâu, và con công lí tôi tính mua là size HG với giá 180k. Tuy nhiên, sau một ngày xem lại cả cái web thì tôi đã thay đổi quyết định. Tôi quyết định mua một mẫu NG, và nó có tên là cái tổ chức tội phạm trong bộ phim "Có một con cáo sống trong người tôi và giấc mơ huyền ảo về chức vụ trưởng làng" của ông anh tôi xem. Akatsuki của TT hongli (nhân tiện một phút mặc niệm dành cho TT), có 2 bản màu vàng, và bạc. Tôi gọi lại cho shop lần cuồi để hỏi về 2 em này, và quyết định mua màu vàng thôi, tại vì nó sang và nó còn rẻ hơn màu bạc. Với tổng thiệt hại là 500k, ah nhầm 550 mới đúng. Tôi cầm số tiền mà tôi khổ công gắp từ con lợn thân yêu ra bưu điện. Ông nào ý kiến là sao không cầm ra ngân hàng cho nhanh thì thông cảm đi, tôi chưa ra ngân hàng bao giờ nên ngại chứ sao. Khi gửi tiền xong thì tôi phone ngay cho phía shop để xác nhận và đạp xe về trong niềm vui háo hức.
Phải hơn 1 tuần sau tôi mới được trên tay con hàng mà mình đã mong chờ suốt ngày đêm. Lần đầu tiên, tôi được nhìn thấy hộp Gundam. Thực ra là tôi tưởng là nó sẽ được đóng trong mấy cái vỉ như hàng mà má tôi mua ngoài chợ. Nhưng nhìn cái hộp thì tôi nghĩ rằng: “Wow, hàng này chắc to và đã lắm đây”. Tuy nhiên, khi tôi tiến hành unbox thì lại thấy một đống khung nhựa bọc ni long trong đấy. Tôi ú ớ, không biết gì nên gọi ngay cho phía shop. Và bà chủ nói là: “Mô hình nhựa phải tự lắp chứ em, chứ nó có phải là mô hình sẵn như đồ chơi ngoài chợ”. Khi hiểu ra vấn đề, tôi đi lục tung nhà tôi để tìm ra thứ gì đấy để cắt part, và cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy được, cái kềm cắt da kiêm cắt móng chân, móng tay của mẹ tôi. Với cây kìm này, sau hơn một ngày tôi đã lắp thành công em Akatsuki, và kết quả thì nó không được tốt lắm vì tôi không biết xử lí nhựa. Ngoài ra, các vết cắt không được mài dũa nên con Akatsuki nó tội nghiệp lắm. Lắp xong, tôi thấy có tấm gì đó trong hộp, ko biết là cái gì nên tôi nghịch thử. Một tấm được chia các chi tiết nhỏ, bóc ra dán được; còn một tấm bóc ra là nó ra cả tấm luôn. Xem sách hướng dẫn mới hiểu, tôi phải dán nó lên Gundam nhưng tôi dán hơi ngu và tôi cũng lười nên tôi vứt xó cái tấm đấy luôn. Sau này tôi mới biết đó là các tấm decal, và chúng được dùng để dán lên gundam. Một điều nữa là khi tôi gắn beam effect vào beam saber của Akatsuki, do nó khác chốt cắm và tôi ko xử lí nên nó bị gãy hết luôn. Tức quá, tôi vứt luôn cái beam effect đi. Chỉ để mỗi akatsuki cắm trên base mà nghịch thôi. Nhưng vì không có kiến thức về bộ môn này nên Akatsuki bị xuống sắc rất nhanh vì tôi không biết bảo quản nên cái màu bóng loáng đã bay đi rồi. Đến giờ, em nó chỉ còn 2 bộ pack, một beam rifle, một beam shield, và cặp beam saber được nối lại nhưng ko có beam effect. Và em nó chủ yếu là sẽ được tôi dùng để làm bạn chụp ảnh với mấy em hàng mới sau này. Hoặc là làm mấy cái ảnh như dưới đây:


Rip Akatsuki :(
Hiện tại, tôi đã tu sửa em nó lại, nhưng có sự cố nên tay cầm khiên của em nó bị hỏng nên giờ em nó không thể cử động được tay cầm khiên nữa; vì tôi quên mất là bẻ khớp tay nhiều để không làm khô keo. Mặc dù, bộ sưu tập của tôi đã thay đổi, nhưng tôi vẫn luôn có một chỗ cho Akatsuki vì dù sao đây cũng là tác phẩm đầu tay của tôi. Từng có thời gian, tôi bán một số em trong bộ sưu tập nhưng không hiểu vì sao mà tôi giữ lại Akatsuki. Thực ra là tôi có đăng thì cũng không ai care đâu, vì Akatuki MG của đào rồng thời đó rất hot (và giờ nó thành hàng limit rồi). Dù sao thì em nó mang nhiều về giá trị tinh thần hơn. Và nếu không có em nó, thì tôi đã không đi vào con đường hít nhựa này, và rồi gặp được những người anh em có cùng thú vui với cái bộ môn này. Nếu sau này, Bán Đài có ra phiên bản Metal Build Akatsuki thì tôi sẽ rước em nó về ngay. Nhưng làm ơn, đừng bán xẻ lẻ cái pack vì tôi không thể sống chỉ với một bên thận đâu.
Và đến đây là kết thúc của chương đầu về hồi kí hít nhựa của tôi. Rất cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian đọc bài viết này. Thực sự hành trình của tôi vẫn còn dài nhưng đó sẽ là chuyện của một dịp khác. Và nếu có động lực thì tôi mới viết được tiếp nên chương hai tiếp tục khi nào thì tùy thuộc vào tâm trạng của tôi :)). Tôi sẽ dừng gõ ở đây, và hẹn gặp lại các bạn ở chương tiếp theo.
May the luck be with you!
Thành
Destiny
ThànhDestiny

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất