"Tỷ lệ rác trong tổng đầu ra nghệ thuật hiện nay lớn hơn bất cứ thời kỳ nào."
- Aldous Huxley -
Nếu xem lướt qua một sách về lịch sử Mỹ thuật bạn nhận ra “tranh ngày càng xấu”. Chung nhận định đó, Salvador Dalí (1904-1989) viết: “Kể từ chủ nghĩa Ấn tượng tới nay, nghệ thuật hội họa đã suy tàn thật ấn tượng”.
Nhiều năm trong nghề tôi không nghĩ như các “sử gia mỹ thuật”, phần lớn trong số họ chưa từng tô một tranh chân dung ở mức khá. Tôi cũng không đồng tình với nhận định của Salvador Dalí. Trong Chuyện bên lề “Không có gì mới dưới ánh mặt trời” đã nhắc đến “thời các cụ Phục hưng” đã có những Hàn lâm, Ấn tượng, Siêu thực, Trừu tượng. Tất cả chúng đã bị thời gian tiêu diệt. Như vậy, ngay từ bình minh của hội họa, nó không tươi mới như thiếu nữ hay hấp hối. 
Bây giờ có rất nhiều tranh đẹp. Bạn có thể tham gia tổ chức Trung tâm Đổi mới Nghệ thuật (Art Renewal Center, thành lập năm 1999 bởi Fred Ross) để thấy nghệ thuật hội họa hiện đại như thế nào.
img_0
PATRICIA WATWOOD, Vệ- nữ ngủ, sơn dầu trên canvas, 40 x 40 inc.
Không thể phủ nhận tranh đẹp đang bị chìm nghỉm giữa biển rác khiến chúng ta hốt hoảng về tương lai mỹ thuật. “Rác nghệ thuật xưa” bị phân hủy trong 300 năm, “rác nghệ thuật nay được rát vàng” nằm trong bảo tàng nên bị phân hủy trong 1000 năm, giống rác chất dẻo.
Câu nói của Dali tôi chế thành: “Kể từ chủ nghĩa Ấn tượng tới nay, hội họa đã sản xuất ra rác thật ấn tượng”.
Kết luận: Nhận định phiến diện kiểu “tác phẩm mỹ thuật-văn học xưa hơn nay, nghệ sĩ xưa sướng hơn nay…” cần loại bỏ. Thật ra thời nào cũng thế. Bạn hãy kệ tụi sử gia Mỹ thuật gào thét bên tai, đám phê bình Mỹ thuật viết dông dài, canvas là của bạn, hãy tô tranh và làm ra tiền. Đó là cuộc đời bạn.