Chào các bạn, bài viết này được viết bởi một học sinh lớp 3, năm này đã 23 tuổi. Mấy dòng đây là viết một cách tự nhiên nếu đọc khó hiểu, hay sai nhiều lỗi xin mấy bạn bỏ quả cho chỗ vụng về này.
Mình cảm thấy mình nợ những quyển sách của mình, nợ những tác giả của những quyển sách đó một lời cảm ơn và nợ cuộc đời này. Vài lần muốn viết tóm tắt một quyển sách như muốn gửi lời cảm ơn tới tác giả nhưng lại chả biết tóm tắt thế nào, lại muốn viết một bài ngắn tả lại cảnh đẹp của một con sông, buổi chiều như lời cảm ơn tới cuộc đời cũng chả biết viết thế nào, nhận ra một điều hiển nhiên là bản thân ít học nên không biết viết văn nên có ý muốn học viết. Nhưng lại không biết bắt đầu học từ đâu, nên mua sách ngữ pháp tiếng Việt về tự học (vì gần như chả biết tí gì về ngữ pháp) hay tham gia một khoá học viết trên mạng? Mình thấy có mấy khoá học viết bắt đầu từ số 0 nhưng không biết bắt đầu từ số 0 là như thế nào?
Muốn học viết văn phải học từ đâu? Mình biết ngoài kia có nhiều người có ý muốn học viết giống mình lắm, nhưng lại không biết bắt đầu học cái gì trước, nên là mong bạn viết hay viết giỏi nêu có thời gian thì các bạn hãy viết một bài về vấn đề này nhé.