Giới thiệu một chút về tôi!

Tôi hiện tại đang là học sinh lớp 11, sinh ra tại mảnh đất xứ nghệ. Tôi sống ở vùng quê. Đó là một điều khá là bất lợi khi không được tiếp xúc công nghệ từ sớm, có môi trường học tiếng Anh không tốt. Đây cũng là lần đầu mình viết blog. Nên mình cũng xin ý kiến nhận xét từ mọi người.

Thực trạng giáo dục của trường tôi.

Tôi bắt đầu tiếp xúc tiếng Anh từ năm lớp 3. Tôi vẫn còn nhớ hồi ấy tôi đã học những câu tiếng anh cơ bản như: "How are you!", "How old are you". Lúc đó những từ nào khó nhớ, không biết cách đọc làm sao cho đúng: "nói đúng hơn là sợ thầy kiểm tra:)" Thì mình lại note trong sách, vở. Ví dụ như: "beautiful" thì mình sẽ ghi là "biu-ti-phun" có nghĩa là xinh đẹp. Ở thời tiểu học mình thấy học cũng khá là vui, bởi vì có ông thầy vui tính, và chương trình năm lớp 3 cũng rất là nhẹ. Tôi chẳng được biết người nước ngoài hình dáng ra làm sao nữa vì lúc đó tôi cũng chưa được tiếp xúc với internet. Hết năm lớp 5 thì tôi cũng chỉ có thể nghe khá là cơ bản, và đạt điểm cũng khá cao. Nhưng tôi lại không biết giao tiếp, không biết viết văn bằng tiếng anh như thế nào. Thực sự thời đó thì cũng không đòi hỏi gì nhiều, cũng chẳng biết học tiếng Anh nó quan trọng như thế nào nữa. Đến năm cấp 2, trời ơi tôi bắt đầu vùi dập vào học các ngữ pháp cô cằn, khó nhớ, Các cô còn in vài tập đề ra mà làm nữa. Ngoài ra tôi còn phải học từ vựng theo danh sách :). Công nhận lúc đó mình tru bò thật, lúc nào cũng học từ 20 đến 30 từ vựng. Đến khi lấy được điểm thì những từ vựng đó lại chui ra bộ óc của tôi. Chủ yếu học nhiều như vậy để cho bảng điểm trở nên đẹp mà thôi. Mặc dù cô chú trọng việc học lý thuyết như vậy nhưng đối với thực hành, các phần quan trọng khác như nghe nói, đọc, viết thì lại không được chú tâm. Lúc đó tôi cũng chẳng thèm động đến các kỹ năng ấy. Tôi chỉ ngày ngày đi học thêm để đạt con điểm cao trên trường mà thôi. Đến lớp 8,9 thì tôi lại xao nhãng môn tiếng anh, thời gian học của tôi cũng giảm rõ rệt, vì lúc đó tôi phải chọn ôn thi học sinh giỏi môn toán và môn hóa. Đến ngày thì lớp 10 thì tôi chỉ được 5,4 môn tiếng Anh :). Điều đó cũng đã đánh mất cơ hội đọc trường chuyên của tôi. Đến năm lớp 10. Tôi đã lựa chọn khối Toán Lý Hóa. Hàng ngày tôi chỉ cày mấy môn ấy mà không mơ tưởng gì đến môn Anh cả. Tiếng Anh dạy ở trên trường cũng vậy chủ yếu là học để thi mà thôi. Đó cũng là một điểm bất lợi của trường tôi. Vì nhà tôi cũng không phải khá giả gì để học các khóa trung tâm cả.

Lý do tôi bắt đầu học tiếng Anh.

Thật may khi tôi đã có thể xem được các chương trình ở trên ti vi. Cụ thể đó là chương trình "Cơ hội cho ai". Nếu bạn nào chưa biết thì có thể tham khảo link ở đây.
Đây là một chương trình hướng nghiệp, có sự cạnh tranh của các thí sinh với nhau. Sau đó giữa vào đánh giá của các sếp lớn để chọn lọc thành viên. Tôi xem nhiều tôi nhận thấy răng. Hầu hết các thí sinh tham gia vào chương trình này đều có khả năng giao tiếp ngôn ngữ tiếng Anh.
Tiếng anh là ngôn ngữ để làm việc để sống. Nó không là ngoại ngữ nữa
Sếp tiến
Cộng thêm tôi có một người anh đã ra trường cũng đã mấy năm. Tuy nhiên Anh của tôi đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội vì không có môn tiếng Anh. Anh tôi lúc đó cảm giác rất nuối tiếc khi không học tiếng Anh từ thời điểm còn đi học, vô lo vô nghĩ. Thật may có người Anh đi trước đã nhắc nhở với mình như vậy. Đến bây giờ mình cũng đã có ý thức hơn với việc học chính bản thân mình. Một phần lý do nữa là tôi thấy rất nhiều cuốn sách hay lại được dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Trời ơi nếu chúng ta có thể biết tiếng anh thì chúng ta có thể tiếp thu kiến thức khổng lồ đó.

Bây giờ tôi bắt đầu học tiếng Anh như thế nào ?

Thật vô lý khi có kẻ chưa học tiếng Anh thành công lại đi bày người ta học. Tại sao tôi phải làm như thế? Bởi vì tôi thấy rằng có rất nhiều thế hệ đi trước để khuyên mình học rất nhiều phương pháp này nọ. Nhưng mỗi người lại có một phương pháp riêng biệt, tức là có nhiều biến thể lúc học. Mình muốn ghi lại khoảnh khắc học tiếng anh của mình. Coi được mình đã tiến bộ được tiếng Anh như thế nào. Coi thử cách mình đánh giá cách học tiếng anh ra sao. Xem cách mình có thể thay đổi và cuối cùng là xem cách mọi người góp ý để mình có thể học theo như thế nào nữa. Bằng các bài test trên mạng thì trình độ tiếng Anh hiện tại của tôi đang là A1 đầu A2. Mình biết là sẽ có rất nhiều người trình độ trên mình ha.:). Theo một Anh youtube mình rất là rất thích xem. Nếu mọi người thích thì mọi người có thể tham khảo
Thì anh ấy đã nói là đầu trình độ dưới A2 thì nên chỉ tập trung với học nghe và học đọc. Tức là học tiếp nhận thông tin. Còn lên trình độ cao hơn thì mình bắt đầu học nói và học viết. Tuy nhiên theo mình nghĩ thì để có thể học ngữ pháp tốt hơn thì mình cũng phải viết văn bằng tiếng Anh rồi có thể sử dụng các công cụ trên mạng để sửa chữa từ ngữ, ngữ pháp. Hoặc các bạn có thể hỏi thầy cô dạy học trên trường của mình cũng được. Vậy thì chúng ta nên đọc ở đâu và nghe ở đâu bây giờ. Các bạn có thể tham khảo các web mình đang học
1. britishcouncil
2. các bạn cũng có thể tìm kiếm thêm các bài học trên youtube
3. Trang web tin tức. Được chia thành 3 mức độ để đọc tiếng Anh.
Ngoài những giờ học tiếng Anh ra thì chúng ta nên tiếp xúc tiếng anh nhiều hơn nữa. Bằng cách nghe nhạc, postcard bằng tiếng Anh chẳng hạn. Bạn nên xem chương trình mà bạn yêu thích ha. Hiện tại mình đã tối thói quen 1 tháng học tiếng Anh liên tục. Và kế hoạch tiếp theo của mình là học sao cho hiệu quả để đạt trình độ A2 sau 100 giờ học tức là cũng tầm 3 tháng học.
Để tính toán giờ học thì các bạn có thể xem trên mạng ha.
các trình độ tiếng Anh.
các trình độ tiếng Anh.
Để có động lực hơn thì các bạn có thể xem quá trình học của mình trên kênh youtube:
Đến Đây thì mình cũng xin phép kết thúc bài blog này. Hẹn các bạn vào chủ nhật tuần sau. Để mình chia sẻ thêm tuần sau mình đã học được gì nha! good luck.