Đây là bài viết đầu tiên của tôi trên FR các ô a! Ảnh tham khảo
Sở gì có bài viết này là vì từ trước tới giờ tôi Follow rất nhiều những fanpage, channels,... về Những Người Thành Công, về những thứ Phát Triển Bản Thân, về Sự Nghiệp, về Hạnh Phúc, Sự giàu có,... các thứ các thứ. Và đọc nhiều quá khiến tôi bị ám ảnh bởi những thứ đó.
Và hôm qua khi đang lướt fb như mọi ngày bắt gặp 1 bài viết trên 1 page ( khá lớn cũng nói về Sự Thành Công) ... đại khái là các công ty lớn bị Sập, phá sản do dịch Covid và chốt mấy dòng cuối là: Hãy cảm ơn và trân trọng vì Sếp của bạn vẫn trả lương đều cho bạn.,, blabla. Tôi kiểu WTF?
Tìm hiểu thông tin ra thì thấy quá nữa là những thông tin sai sự thật or tác giả đã cố gắng biến tấu câu chuyện sang 1 nghĩa khác để có 1 câu triết lý dởm nhất tôi từng nghe.
Thế là tôi tự hỏi liệu 1 vài các page khác, người Thành Công khác,.. cũng như vậy. Họ cố đưa ra 1 câu chuyện có thể là biến tấu, có thể là họ tự nghĩ ra để: Phù hợp với cái Triết Lý mà Họ muốn nói. Tất nhiên, tất nhiên...tôi cũng có sự chọn lọc và tôi bắt đầu lục lại tất cả các page mà mình đã FL. Tôi thật sự ngạc nhiên: Trước tới giờ mình đang đọc cái quái gì vậy?/
1 vài cái triết lý, 1 vài câu chuyện, câu nói đọc qua tưởng như rất đúng và thâm thúy Nhưng so sánh với thực tế thì thực sự nó khác xa với mọi người, mọi hoàn cảnh.
Chính điều đó đã làm tôi u mê, đau đầu bấy lâu nay. Tôi cứ loanh quanh luẩn quẩn mấy cái đó mà không thẻ thoát ra được. Nó làm tôi suy nghĩ hoài: Liệu mình làm vậy có đúng, có thành công, có hạnh phúc. Rồi cái gì mà con cái, ba mẹ, tuổi 40, 50, 60,...Toàn thứ trong tương lai mà tôi không chắc chắn nó sẽ xảy ra.
Thế nên tôi quyết định UnFollow mấy cái đó đi ( Vẫn có chọn lọc nha các ô nhưng bỏ mấy cái không cần thiết đi, tuy không áp dụng nhưng nó vẫn đập vào mắt mình) Tìm những thứ vui vẻ, thực tiễn hơn chứ không phải mấy cái triết lý suông, của những nhân vật mà mình chẳng biết họ là ai. Hy vọng trong nửa năm còn lại sẽ có thự thay đổi.
Thật ra để nói về làm giàu ấy, mình có lời khuyên nhỏ cho các bạn trẻ là thay đổi bản thân mình để tốt lên thực sự k quan trọng bằng việc hiểu được lòng người khác. Mình chia sẻ một kinh nghiệm qua câu chuyện nhỏ nhặt này thôi.
Khi em gái mình có ý định mua chung cư và lúc đó được dẫn đi xem 2 căn, một căn ở tầng 5 và một căn ở tầng 4. Sau khi về nhà em gái mình hỏi nên mua căn nào thì mình trả lời là mua căn ở tầng 5 đi. Em gái mình hỏi tại sao thì mình trả lời là sinh lão bệnh tử, tầng 4 là tầng tử còn tầng 5 là tầng sinh. Em mình mới ngạc nhiên vì mình không phải là người mê tin dị đoan, bình thường còn khá gay gắt với những vấn đề kiểu này thì mình mới giải thích cho em mình là: Anh dĩ nhiên k tin, nhưng nhiều người khác tin. Em cũng k dự định ở đó mãi, đến một ngày lại bán thì em nên tránh những thứ làm cho mình mất khách hàng.