Phần này tôi lười viết

Chuyện là trước hôm đi quốc phòng thì tôi có ngủ ở khu sơ tán ở phòng Lập béo. Tôi đợi từ 20h-gần 0h thì Lập béo mới từ vũ trường bay lắc về. Lập béo mua cho tôi 1 bát bún cá ăn đêm mua ở chợ Nhớn, 2 anh em chia nhau bát bún cá trò chuyện cùng tôi trong khi Lập béo vừa ngà ngà say sau cả một ngày đi "giải khuây" với lão sếp, trong lúc ăn thì Lập béo cứ "rao giảng" cho tôi về vấn đề "chiều sếp" và mấy "quả" thủ đoạn vô biên nơi công ty lão ấy, ăn xong thì 2 anh em đi ngủ...
01/12/2025, tôi thức dậy mệt mỏi trên chiếc giường trong phòng Lập béo ở khu sơ tán lúc 5h10. lập béo vẫn ngáy ó o bên cạnh tôi. Tôi nhanh chóng vào nhà vệ sinh giải quyết (không được "vì tắc") rồi xuống tầng một phòng ông bà ngoại để lấy cái vali đựng bao nhiêu đồ đạc và quần áo để đi quốc phòng. Không thể mang theo cái xe Wave cổ kính của anh Công theo được để ở nhà để cho nhỡ anh Công về còn đi. Tôi rút trong ví ra 20k từ cái "gia tài quèn" của mình để bắt taxi đến trường, thực ra thì tôi hoàn toàn có thể đi bộ đến trường dù chỉ có 1,2km nhưng lúc này đã là 5h48 rồi mà cái vali tôi mang theo nặng qua...Đến trường, tôi kéo lê vali đi từ cổng trường vào khu tập trung ở sân trường, đi qua những chiếc xe khách sinh viên tiến vào sân trường nơi mà rất nhiều sinh viên các lớp tập trung xếp hàng chuẩn bị cho khóa học quốc phòng. Tôi phải loay hoay lắm mới tìm được lớp mình mà xếp vào hàng - vì lúc này tôi vẫn còn ngái ngủ kinh khủng, mắt thất thần...
Đứng xếp hàng được 20 phút thì lên xe khách, vì vấn đề gì đó mà tôi không biết mà lớp tôi phải chia tách làm đôi để ghép cùng nới một nửa lớp khác và nửa còn lại của lớp tôi lại ghép đi chung xe với nửa lớp khác nữa, lằng nhằng quá...quãng đường đi hơn 40km lên trung tâm an ninh quốc phòng ở Bắc Giang cũ. Đến nơi rồi, trung tâm huấn luyện quốc phòng an ninh đúng như tôi nghĩ, nhiều cây xanh, nhiều giảng đường và nhiều màu áo lính xanh quá. Tiếng "nhạc" tập trung lảng vảng trong gió với những con chim trĩ xanh bay qua những lóm cây xanh mướt và cả những vườn bưởi còn "bầu"...xuống xe khách, tôi tranh thủ lấy vali ra khỏi gầm xe, lớp tôi phải chờ rất lâu để đợi cả lớp tôi tập trung lại một chỗ để cùng nhận phòng và chia quân số, đi loanh quanh, xếp hàng chỗ này chỗ kia hết khu quân sự...còn tôi thì cứ chill chill như một thằng đần...

Đoạn này là đã đến trung tâm an ninh quốc phòng. Còn người trong ảnh chính là tôi. Tôi đang cầm tờ biển lớp mình để tập trung cả lớp một chỗ.
Được rồi đoạn này cần nói một chút thì lớp của tôi hiện tại là lớp Điện Tử Thường (cụ thể hơn là lớp 03) còn lại là các lớp thường khác và các lớp chất lượng cao đơn Goertek - có cả lớp Goertek cũ nơi mà tôi từng làm lớp trưởng chỉ vọn vẹn vài tuần trước khi bị loại khỏi "vòng gửi xe" Goertek. Mà lớp nào thì cũng đi quốc phòng hết...
Vì một lý do nào đó thì do là nhà trường chưa cập nhật danh sách sinh viên nên đã dùng danh sách sinh viên cũ từ lâu. Tôi được ghép phòng với tầng KTX của lớp Goertek cũ luôn, và tất nhiên là tôi ở cùng phòng với mấy thằng lớp cũ. Tôi ở tầng 2, còn lớp hiện tại thì dưới tầng 1. Tôi nhanh chóng lên nhận phòng với 7 đứa ở lớp cũ, bên trong phòng KTX khoảng 18m2 là giường tầng với những chiếc chăn, gối quân đội được gấp một cách gọn gàng vuông hơn cả bánh trưng. Mấy đứa cùng phòng tôi cũng là lớp Goertek cũ, chúng nó nhốn nháo leo lên giường, đùa nghịch hỗn loạn, còn tôi thì tự nhiên lên cơn buồn đại tiện, thế là tôi đi sâu vào trong về phía ban công đằng sau, nơi vệ sinh được ngăn cách chỗ tắm, chỗ đi "giải quyết" và cả chỗ vệ sinh răng mặt nhưng tất cả chỉ gói gọn trong không gian chỉ khoảng 5m2. Tôi vào toilet, là một cái toilet bệt - yeah its asian squat time - vì không có giấy vệ sinh nên tôi phải "lau dọn" bằng chiếc khẩu trang mình đang đeo. Bên ngoài mấy đứa cùng phòng vẫn đang đùa nghịch, tôi "giải quyết" xong hết ra ngoài thì thấy chúng nó đều đã mặc quần áo quân phục, thế là tôi workout luôn trong phòng mặc kệ cho chúng nó soi mói và đánh bài...

Phòng KTX tôi ở. Cái giường đầu tiên là giường của tôi, cụ thể hơn là tôi ngủ trên tầng 2.
Tôi workout xong thì vào tắm tráng qua cho mát mẻ. Bọn cùng phòng thì vẫn đang đánh bài và ầm ĩ. Chán quá chẳng biết làm gì, tôi để đồ vào mấy cái hộc tủ của sinh viên. Có 8 cái cho 8 đứa trong phòng. Rồi tôi nhét cái vali to của mình vào gầm giường - vali của tôi là to nhất phòng...
11h trưa thì được đi ăn cơm, chúng tôi tập trung ngay dưới tòa KTX tập trung thành một đại đội. Sau rồi "hành quân" đi ăn cơm trưa. Tòa bếp ngay bên dưới canteen và mỗi bàn ăn chỉ tối đa 6 người ngồi. Ăn cơm xong thì tôi lên canteen hút thuốc uống nước với lớp hiện tại. Rồi tôi về phòng KTX, mấy thằng lớp Goertek cũ vẫn đang đánh bài hình như chúng nó không xuống ăn cơm, ôi trời, chúng nó dùng luôn cả cái vali to của tôi làm "bàn poker" luôn, thôi kệ. Rồi tôi lên giường đi ngủ trưa nhưng ồn ào quá, chúng nó cứ gây ồn, tôi có nhắc nhở một cách khá thô bạo nhưng chỉ được một lúc xong lại đâu vào đấy, ồn quá nên tôi...đi làm phiền phòng khác, cụ thể hơn là tôi xuống tầng 1 có mấy phòng là lớp tôi hiện tại. Tôi vào phòng anh Trường lớp trưởng, bên dưới này thì yên tĩnh nhưng tôi mải nói chuyện với mấy đứa trong phòng nên chưa gì đã 13h chiều rồi nên là tập trung cả đại đội đi học...

Đây là lớp hiện tại, lúc này là chuẩn bị đi học nội quy, cái thằng có sợi dây chỉ đỏ ở tay là tôi.
Chúng tôi được học ở một giảng đường cạnh kho để súng ống và vũ khí, quân nhu,...Hôm nay là học nội quy, tôi được phát cho 1 quyển vở, một cuốn tài liệu, một cái bút bi, một tập giấy lau miệng và 10 cuộn giấy vệ sinh. Học được nửa tiếng nội quy thì cả đại đội tập trung ra sân trước tòa KTX học gấp chăn màn...
Về phòng thì mấy đứa lớp Goetek cũ đã lao vào đánh bài rồi. Còn tôi vẫn mặc kệ mà workout rồi đi tắm. Tắm xong thì tôi ra sân bóng xem đá bóng với lớp 03. Rồi tôi lướt điện thoại đến 17h40 thì loa báo đại đội đi ăn tối. Mỗi bữa là một món khác...
Ăn xong thì lại lên canteen ngồi lê đôi mách...
Về phòng tôi bỏ mấy cuốn sách ra đọc, được 20 phút thì mấy thằng cùng phòng ồn ào về phòng. Chúng nó lại đánh bài ầm ĩ cả lên. Có thằng tên Mạnh, thằng này thì cũng 2k7 nó cứ đòi nằm ngủ giường tầng cạnh tôi. Nó cứ đòi xem cuốn Khắc Kỷ mà tôi đang đọc, trời ạ, nó định giằng mất. Tôi nhanh chóng nhét sách vào vali rồi khóa lại, nhỡ có mệnh hệ gì tới "tính mạng" cuốn sách thì chị Sen sẽ "hóa vàng" tôi mất. Thế là tôi mở điện thoại lên đọc tiếp. Khoảng 1 tiếng xong thì bọn cùng phòng không chơi bài nữa mà cả phòng dọn dẹp vệ sinh, tôi đi đổ rác, mấy đứa này ồn ào nhưng cũng chịu khó phết đấy...
Dọn dẹp vệ sinh xong thì tôi xuống tầng 1 đi chơi mấy cái phòng lớp tầng 1,...sau đó là tôi đi dạo loanh quanh khu quân sự với lớp hiện tại...
21h tối, cả đại đội tập hợp dưới sân để nghe thông báo cho khóa huấn luyện quốc phòng. Hôm nay được châm chước chưa thu điện thoại. Xong cả đại đội ai về phòng nấy. Tôi thì cả một ngày quá mệt mỏi mà chưa chợp mắt tí nào. Đánh răng rửa mặt xong tôi nằm ừa ra giường mặc cho căn phòng vẫn ồn ào tiếng mấy đứa cùng phòng đánh bài, hết sạch đồ skincare rồi nên khả năng mấy ngày sắp tới mặt tôi sẽ loang lổ đây hoặc là đen đi...thằng Mạnh nằm giường bên cạnh thì cứ tỏ vẻ thái quá, nó cứ đòi ôm tôi đi ngủ...
Đang diu diu mắt ngủ khoảng 22h hơn thì thằng Hiếu nằm ngay giường dưới bảo tôi nó bị lang ben khắp người do là mặc quần áo quân phục chưa giặt mang lại, tôi thì có tuýp bôi lang ben chuẩn bị sẵn trong vali, bỏ ra bóp vào tay nó để nó tự bôi, nó bôi 2 bắp tay, 2 bên bẹn xong tự nhiên nó tụt cả quần ra trước mặt tôi để bôi thuốc vào "con cò" của nó. Trời ạ phản cảm quá, thằng này chẳng biết ngại hay sao á. Xong thì tôi lại leo lên giường ngủ...
02/12/2025, thức dậy lúc 5h sau khi tiếng chuông báo tập trung quân đội vang lên: teo teo teo téo teo tèo...tôi bị mộng tinh rồi. Buổi sáng mệt mỏi, trời rét, bầu trời vẫn còn âm u, cả đại đội tập hợp tập thể dục buổi sáng. Xong thì ai về phòng nấy. Tranh thủ lên gập chăn màn cho thật vuông. 5h50 đi ăn sáng, vẫn là cơm nhưng là món mới, mỗi bữa là món mới. Mấy đứa cùng phòng tôi khó chịu vì tiếng ngáy của tôi đêm qua, tôi nói lại "chúng mày hành tao ngày thì tao hành chúng mày đêm". Sau bữa sáng thì lại về phòng dọn dẹp phòng ốc trước thềm kiểm tra nội vụ tiếp. 6h20 có mặt tập trung cả đại đội đi học hiệu lệnh. Phòng tôi nhận được thông báo bị trừ 0,25đ nội vụ do thằng Mạnh nằm cạnh tôi không biết gấp chăn. Thôi chuyện ấy tính sau. Học hiệu lệnh được một lúc thì được chơi, thật ra là học ít nhưng chơi khá nhiều...

"Giải lao" ngay trong lúc học hiệu lệnh, đây là tôi đang chụp với lớp 03, lớp hiện tại.
9h30 đã học xong rồi nên đứa nào về phòng đứa ấy....
11h ăn trưa, mỗi ngày là một bữa...
Ăn xong thì lại lên canteen ngồi lê đôi mách...
Trưa về phòng tôi dạy thằng Mạnh cách gập chăn, chỉ cho nó từng tí một sao cho chăn màn vuông như bánh trưng. Rồi do là phòng ồn ào quá nên tôi xuống phòng anh Trường lớp trưởng ngủ trưa.
Ngủ trưa yên tĩnh ngủ ngon thật.
Buổi chiều học lắp súng ngay giảng đường sau khi học một chút chính trị. Do là đào tạo cao đẳng nên cả về thực hành và lý thuyết được tua nhanh lắm - góc hối hận khi bỏ học đại học, giờ này mà tôi vẫn còn ở Hà Nội thì có lẽ chắc đang học quốc phòng ở Sơn Tây rồi. Chúng tôi chỉ được nhìn tháo lắp súng AK-47 1 lần duy nhất và không cần phải thi tháo lắp súng mà chỉ cần làm quen với súng thôi. À mà thế cũng tốt đỡ rườm rà...lò xo, thanh đẩy, cần gạt, cò,...

Tôi đang tháo lắp súng AK-47.
Chiều học về thì tôi workout tiếp rồi đi tắm...17h40 đi ăn cơm, mỗi bữa là một món mới. Ăn cơm xong thì tôi về phòng luôn để đọc sách, được gần 1 tiếng thì mấy đứa cùng phòng về phòng. Chia việc dọn vệ sinh. Nay đến lượt tôi và thằng Tiến giặt quần áo nhưng tôi đã từ chối và giặt một mình - coi như là một buổi tập tay...
Giặt quần áo xong thì cũng là lúc tập trung xuống sân. Hôm nay thu điện thoại. Những chiếc điện thoại được thu chia theo phòng, mỗi phòng sẽ gom hết vào 1 cái túi zip to rồi từng phòng nhét vào cái thùng sắt chung...

Chuẩn bị thu điện thoại.
Théo quy định thì mỗi phòng chỉ được phép 1 người giữ điện thoại, phòng tôi thống nhất là mỗi ngày mỗi đứa cầm 1 lần. Hôm nay là ngày thằng Hiếu cầm điện thoại. Vì không có điện thoại nên tôi đọc sách. Thằng Mạnh vì không có điện thoại chơi game mà nó cứ sán tới tôi mà trêu :" đồng chí đẹp trai nhỉ, đồng chí cho tôi sờ cái..." ghê quá...
Không có điện thoại nên cả phòng nói chuyện, lớp Gortek mà tôi từng làm lớp trưởng giờ đây người làm là anh Hiền - anh ấy sinh năm 2000 vừa đi lính về nên vào học luôn. Anh Hiền trông có vẻ chững trạc hơn nhiều so với "đồng niên" lớp trưởng lớp tôi hiện tại. Chúng tôi trò chuyện, chơi trốn tìm, rồi đi loanh quanh khu quân sự...
Đi ngủ sớm thôi, mai lại dậy sớm...
03/12/2025, khoảng 2h sáng tôi bị chuột rút đau điếng ở chân, thằng Mạnh nằm bên cạnh thì tưởng tôi bị ngái ngủ nên cứ cười cợt. Các bạn hiểu cái cảm giác đang ngủ mà bị chuột rút thì nó sẽ thốn đến mức nào. Đau đơn vô cùng mà không kêu được...
Tôi thức dậy vào lúc 4h50 sáng, nhanh chóng vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân để vừa tròn tiếng chuông tập hợp lúc 5h sáng xuống sân tập thể dục với cả đại đội. Dậy sớm mệt quá, cảm giác như được xuất hồn. Sau đó là đi ăn sáng, lên gập chăn vuông như mọi khi...
Buổi sáng được đi học bắn súng nhưng chỉ được học bắn súng nằm. Cao đẳng nên là được tua nhanh.
Trưa về phòng thì cả tâng tôi ồn ào rộ lên như sắp có đánh nhau...
Tôi biết là mấy đứa cùng phòng sẽ đánh bài ồn ào trưa nên tôi lại xuống phòng anh Trường lớp trưởng ngủ trưa...ngủ ngon thật...
Chiều vẫn được học bắn súng tiếp nhưng đa số là toàn chơi...
Chiều học xong về phòng tôi workout và đi tắm, bọn kia vẫn đánh bài. Bọn cùng phòng để đồ lộn xộn quá, tôi vẫn hay phải đề phòng mất cắp và bảo vệ cái vali của mình vì chúng nó hay dùng để đánh bài...
17h40 đi ăn cơm tối, ăn cơm xong thì tôi về phòng đọc sách luôn. Đọc đến 19h thì thông báo được trả điện thoại. Cả đại đội tập trung dưới sân để nhận điện thoại. Tôi xuống lớp mình dưới tầng 1, tôi rủ thằng Văn Vinh cùng lớp đi dạo quanh khu quân sự thì nó lại mời tôi đi ăn xoài lắc. Văn Vinh nó đúng kiểu boy ngoan ngoãn, thằng này cũng 2k7 từng học trung cấp, da đen ngăm, cơ bắp cuồn cuộn và còn đang làm về mảng công nghệ thông tin cho một shop computer. Bình thường ít nói nhưng nay Vinh nó tâm sự với tôi khá nhiều...đang trò chuyện thì đã 21h rồi, cả đại đội tập hợp thu điện thoại...
Lên phòng tôi đọc sách tiếp, thông báo thu 27k tiền vệ sinh môi trường, tôi rút từ trong cái "hầu bao quèn" chỉ còn 120k của mình ra đóng. Vệ sinh cá nhân thôi rồi đi ngủ mặc cho tiếng ồn đánh bài bạc của mấy đứa cùng phòng, không còn skincare nên đỡ mất thời gian như mọi khi...
04/12/2025, thức dậy lúc 5h sang, tôi bị viêm họng rồi. Nhanh chóng đi giày vào và xuống sân tập trung tập thể dục - à tôi không mang dép mà chỉ mang dày nên đi đâu trong khu quân sự thì tôi cũng đi giày. Sáng nay cả phòng tôi không phải tập thể dục mà được điều đi trực ban quét sân... Quét xong thì vừ lúc cả đại đội tập thể dục xong. Tôi lên phòng gập chăn cho thật vuông rồi tranh nhau cái toilet với mấy thằng cùng phòng...
Buổi sáng vẫn là học bắn súng. Nay còn được học ném lưu đạn nhưng chỉ là nhìn xem thôi chứ không được thực hành. 9h sáng thì thi bắn súng nằm.
Trong lúc về phòng thì vài người trong đại đội (có cả phòng tôi) cứ đồn ầm lên rằng có vài phòng từng có lình khóa trước chết...bla...bla...
Ăn trưa xong thì đi ngủ trưa, mặc dù phòng ồn nhưng chắc do nay tôi mệt quá và còn bị viêm họng nữa nên tôi ngủ được bình thường mặc cho mấy đứa cùng phòng đánh bài ầm ĩ...
Chiều học về tệ nạn xã hội và phương pháp sơ cứu y tế (lý thuyết được tua nhanh)...
Về phòng workout rồi tắm rồi đi ăn tối. Ăn xong về phòng luôn để có thời gian đọc sách vì phòng không có ai. Được 15p thì cả phòng về, thằng Mạnh lại le ve đòi lấy cuốn sách mà tôi đang đọc, vào tay thằng này chỉ có rách mất thế là tôi lại cất sách đi...Bọn này để đồ lộn xộn quá...loi cha loi choi...
19h được trả điện thoại, hôm nay là đến lượt tôi được giữ máy. Tôi xuống lớp mình. Tôi rủ thằng Văn Vinh đi ăn chè thập cẩm ở canteen coi như cảm ơn nó vì cốc xoài lắc hôm qua. Vinh nó có vẻ tâm sự với tôi nhiều về chuyện nó khổ sở vì bị bắt nạt suốt thời đi học như thế nào. Nhưng nó làm tốt hơn tôi vì nó không nổi loạn, điên cuồng như tôi. Tính nó trầm và lành lắm.
Vì tôi là người được cầm máy hôm nay nên mấy đứa cùng phòng như tôn tôi lên làm vua. Tôi cùng chúng nó xem phim ma trên điện thoại của tôi đến gần 0h sáng thì mới ngủ. Nay chúng nó không đánh bài bạc gì cả.

Đây là mấy đứa cùng phòng KTX cũng từng học chung lớp Goertek cũ với tôi.
05/12/2025, Sáng dậy lúc 4h55 sáng, do là tôi được cầm điện thoại nên tôi gọi cả phòng dậy. Chúng nó mệt mỏi nhanh chóng mặc quần áo quân phục một cách cồng kềnh để xuống tập thể dục....
Vẫn như mọi sáng bình thường, tua nhanh đến giờ học buổi sáng. Buổi sáng nay được học thực hành sơ cứu và hô hấp nhưng cũng chỉ là học tua nhanh và gọn. Rồi từng sinh viên một lên thực hành quấn băng quấn thực hành sơ cứu. Còn tôi thì được sơ cứu cho tình huống giả định là "trấn thương ở đầu":

Its xác ướp time.
Tua nhanh qua đoạn sau giờ ăn trưa, giờ thì tôi có thể khẳng định rằng tôi bị ốm rồi. Mấy đứa cùng phòng đều bị ốm, chúng nó chia nhau những viên thuốc kháng sinh và thuốc ho, đến khi chúng nó đưa tôi thì tôi từ chối vì thường tôi sẽ chọn cách để cho cơ thể tự đào thải bệnh. Tôi ngủ trưa trong cơn mệt mỏi...
Ngủ dậy thoải mái nhưng vẫn sổ mũi với ho khan nhiều...
Buổi chiều học chính trị tiếp. Xong về phòng nghỉ ngơi, nay tôi không workout đâu vì nay ốm mệt quá. Do là chỉ mình tôi dùng điện thoại nên mấy đứa cùng phòng cứ nhặng lên đòi mượn điện thoại tôi...để xem tiktok...tắm rửa xong thì đi ăn cơm tối. Ăn xong thì về đọc sách luôn nhân lúc phòng không có mấy đứa siêu quậy kia...
khoảng hơn 19h khi mà mấy đứa trong phòng được trả điện thoại và cả đại đội nằm im lìm trong phòng chơi game, tôi ra ghế đá ở giữa sân tập trung để gọi Zalo về cho gia đình. Nhà vẫn ổn, giờ thì tôi mới nhận ra rằng bản thân mình từ trước tới nay đã tự lo một cách mệt mỏi khi bố mẹ tôi hỏi "còn tiền không" nhưng như mọi khi thì tôi vẫn hay npois là "con nhiều tiền lắm"...nhà vẫn vậy, thật ra thì không phải là tôi nhớ nhà mà tùy môi trường và tùy nơi tôi lại thấy mối ở, muốn đứng nhưng khi đến chỗ khiến bản thân mình khó chịu thì tôi lại muốn về ngay. Nhất là khi giờ tôi sắp hết tiền, tôi muốn về để đi làm, muốn lao động tiếp. Nhìn những đứa cùng phòng ngày nào cũng nước nôi, trà sữa, chè hoa quả,...còn tôi thì im lặng lo sợ vì cái "hầu bao" của mình sắp cạn mà sống một cách khổ sở...kể cả khổ sở suốt 2-3 năm nay...
21h thu điện thoại, giờ thì tôi phải nộp để nhường chỗ cho đứa khác trong phòng dùng...đi ngủ sớm thôi, nay có vẻ chúng nó lại đánh bài ồn ào rồi...
06/12/2025, khoảng 4h sáng, mấy đứa cùng phòng do là đánh bài đêm khuya nên bị đội gác đêm "sờ gáy" kết quả là chúng nó phải đi xúc cát đêm ở khu tập bắn súng. Còn tôi thì vẫn ngủ ngon nên chẳng biết gì...
Nay là thứ 7 được nghỉ, không phải tập trung dưới sân tập tôi được ngủ tiếp đến 6h mới dậy. Không thấy mệt ốm nữa nhưng vẫn hơi có đờm và sổ mũi còn mấy đứa cùng phòng thì có vẻ ốm nặng rồi. Chẳng đứa nào chịu rời khỏi giường còn tôi xuống nhà ăn ăn sáng, sang nay vắng người ăn quá...
7h sáng được trả điện thoại vì nay là ngày nghỉ. Tôi lướt điện thoại cả sáng...
Tua đến giờ đi ngủ trưa thì mấy thằng cùng phòng mở nhạc to quá nên tôi sang phòng anh Hiền lớp trưởng để ngủ nhờ...ngủ ngon thật, ngủ một mạch đến 15h chiều...
Vì nay là ngày nghỉ nên chiều không học, tôi xuống sân bóng đá để xem đá bóng. Có mấy đứa lớp hiện tại của tôi, vẫn như mọi khi thì chúng nó vẫn hay kiểu đùa hơi quá...à nếu các bạn hỏi chúng nó đùa gì thì chúng nó cứ đòi "lấy trinh đít của tôi..."... biết là vui thôi nhưng mà lúc nào cũng đùa quá trớn ghê quá mà tôi còn đang bước vào gai đoạn tự nhiên thành hướng nội...
Sau đó tôi lên lại phòng sau khi trận bóng kết thúc, mấy đứa cùng phòng vẫn mở nhạc ồn nên tôi đi loanh quanh khu quân sự cùng thằng Toàn - cũng là một trong nhưng sinh viên của lớp cũ...
Mặc dù vẫn còn đờm và nước mũi nên nay tôi phải workout rồi, xong thì đi tắm rồi đi ăn cơm tối. Ăn xong thì tôi đi loanh quanh khu quân sự trong một góc cuối của khu quân sự thì tôi phát hiện có một khu đất có những đường hầm ngầm như hào cáp ngầm, có lẽ đây là một học phần dành cho đào tạo đại học ???

Hào ngầm mà tôi nhìn thấy.
Tối về phòng sau khi thu điện thoại thì cả phòng mua đồ liên hoan, tôi lại rút từ "hầu bao quèn" của mình ra để góp vào mua đồ. Mỗi đứa đóng 25k thôi. Chúng nó mua những que xiên bẩn, nước ngọt và mấy cái miếng cay cay của anh bạn hàng xóm Tung Của...

Phòng KTX tôi liên hoan.
Đi ngủ sớm thôi vì phòng tôi nhận thông báo mai lại quét sân...
07/12/2025, nay là chủ nhật. 5h55 phòng tôi phải dậy để đi quét sân. Quét sân xong thì ăn sáng, mấy thằng cùng phòng tôi thì vẫn ngủ bù do chúng nó đánh bài cả đêm qua...rồi tôi về phòng lướt điện thoại...
Ăn trưa xong tôi định ngủ nhưng bọn cùng phòng ngáy to quá...
15h20 khi tôi từ canteen xuống thì thấy mấy đứa cùng lớp hiện tại và anh Trường lớp trưởng đang tăng cường phụ bếp ăn thì tôi vào ngồi xem tiện thể "văn nghệ karaoke" với cả đội phụ bếp...
Nay nghỉ workout nên tôi tắm sớm...
Phòng bừa bộn quá, ngày nghỉ nên mấy đứa trong phòng chẳng ai chịu dọn, còn tôi vẫn cố để chỗ nằm ngăn nắp nhất có thể...
21h thu điện thoại nhưng...thằng Mạnh phòng tôi nó vừa từ quê lên sau một ngày về quê, mục đính nó về quê là ăn cưới chị gái nhưng còn mang cả một đống điện thoại mô hình lên nữa thế là chúng tôi mặc nó để hết số điện thoại mô hình vào túi zip rồi nộp coi như là đã nộp máy...
Đi ngủ sớm thôi, mai lại vào khuôn khổ rồi...
08/12/2025, 4h50 sáng mệt mỏi tỉnh dậy mệt mỏi, tôi bất thần vì phải dậy đón tuần học quân sự thứ 2...
Xuống tập thể dục...
Lên dọn phòng rồi đi ăn sáng...
Sáng học chính trị...
Ăn trưa...
Về ngủ trưa, phòng vẫn ồn ào như mọi khi...
Chiều được học ở giảng đường mới, được học ở giảng đường bậc thang...
Về mệt mỏi, tôi đi qua đi lại tới giờ ăn tối...
Ăn tối xong thì về phòng, ngồi chán chê thì tôi workout xong thì tắm...
Tôi nhận lệnh phòng tôi đi gác đêm...Hết ngày...
09/12/2025, đang ngủ miên man thì tôi bị thằng Kiệt gọi dậy lúc 0h57 sáng. Ồ là đã đến ca gác của tôi rồi, dậy giữa đêm mệt quá. Ca gác của tôi sẽ là ca gác cùng thằng Hiếu cùng phòng. Tôi gọi nó dậy nhưng phải rung người nó vài ba phát thì nó mới chịu dậy. Rồi tôi với nó xuống bàn trực ban gác, lâu lâu tôi đi gõ của từng phòng xem ai còn thức không còn thằng Hiếu có vẻ mệt, nó ngủ luôn tại bàn trực đến gần 2h sáng thì tôi gọi nó dậy cùng nó đi gọi phòng khác tới trực rồi về phòng ngủ tiếp...
Thức dậy mệt mỏi khủng khiếp lúc 4h50 sáng...do là quá mệt mỏi nên mấy thằng cùng phòng tôi vội vã quên không mang giày tập thể dục còn tôi thì lúc nào cũng đi giày - vì tôi không có dép - phòng tôi bị trừ cả phòng 0,25 điểm rèn luyện...
Sáng vẫn học chính trị, mệt mỏi vì thiếu ngủ...
Sau giấc ngủ trưa thì tôi tỉnh táo hơn nhiều. Chiều không học mà phòng tôi phải đi tăng cường phụ bếp. Phụ bếp ăn khiến tôi nhớ về khoảng thời gian còn làm ở Mường Thanh...
Tua đến đoạn đi tắm sau khi tôi workout xong, cái của nhà tắm có kiểu khóa rất dị, phải vặn tay mở lên thì mới chốt được nhưng do tôi không biết nên vô tình khóa mình ở trong thế là cả lớp Goertek cũ đồng loạn lao vào "giải cứu" tôi một cách cồng kềnh, có đứa còn trèo tường vào nhà tắm để giúp tôi vặn khóa tạo nên khung cảnh vô cùng "ca lỉnh chi"...
Hết ngày...
10/12/2025, Ngày hôm nay vẫn trôi qua như bao ngày không có gì đặc biệt, vẫn chỉ là sinh hoạt quy củ...và tất nhiên là tôi có kêu "mệt"...
11/12/2025,
Mọi chuyện vẫn diễn ra quy củ như bình thường...
Đến 18h tối, sau khi ăn tối xong thì phòng tôi tổ chức liên hoan đêm cuối cùng học quốc học, mời thêm cả mấy phòng nữa và cả phòng của anh Hiền lớp trưởng. Thế là tôi đã có một buổi liên hoan với lớp Goertek cũ. Chúng tôi trải bạt ở sân bóng chuyền, ăn thịt vịt, xiên bẩn và uống trà chanh. Rồi còn có cả tiết mục văn nghệ "karaoke" nữa. Trở thành một kỉ niệm đáng nhớ khi đi học quốc phòng.

Tôi và cả lớp Goertek cũ.
Tôi đã trổ tài hát bài "phép màu" bằng quả giọng bò rống của mình: đây. Tất nhiên là cái lớp hiện tại của tôi có đi qua và chỉ trỏ nhưng tôi...yeah its Cổ Chân Nhân and Zeno time...
Mọi chuyện vẫn diễn ra êm đềm và đẹp đẽ như thế...
12/12/2025: Ngày về.
Khoảng hơn 1h sáng, khi tôi đang ngủ miên man trên chiếc giường tầng thì đột nhiên giường rung lắc dữ dội như có vụ ẩu đả trong phòng. Tôi ngó đầu xuống giường tầng 1 thì thấy mấy đứa cùng phòng đang đánh nhau do đánh bài mâu thuẫn gì đó. Được vài phút thì lại thấy chúng nó đánh bài với nhau như bình thường còn tôi mặc kệ mà đi ngủ tiếp.
Buổi sáng thi hết học phần an ninh - quốc phòng rồi tôi lên phòng thu dọn đồ đạc và trả quần áo cùng mấy đứa trong phòng. Thế rồi thằng Kiệt bảo tôi xuống canteen hoặc ra ngoài làm gì đó một lúc để mấy đứa nó có việc. Tôi cũng làm theo mà lên canteen ngồi khoảng 30 phút. Lúc quay về thì tôi mới hiểu chuyện à thì là do thằng Hiếu chơi bài bạc bẩn gì đó nên đã bị mấy đứa cùng phòng và vài đứa khác trong lớp Goertek cũ đánh hội đồng. Mặt thằng Hiếu đỏ tía tai và nhiều vết chầy sước, ánh mắt như sắp khóc...ngoài ra thì do là thi xong rồi nên vài phòng KTX khác cũng "giải quyết mâu thuẫn" như vậy. Còn tôi thì không quan tâm nhân sinh mà ngồi đọc sách và thu dọn đồ đạc...
13h cả đại đội tập trung ở sân để lên xe bus đi về. Thế là học phần an ninh - quốc phòng đã kết thúc, cái học phần mà tôi đã chờ suốt từ ngày còn ở TUU để được học giờ thì tôi đã đủ kiên trì để học đến học phần này. Cũng là một kỉ niệm đẹp thời sinh viên...thời trẻ của mình...

"Chú Lùn" này chính là tôi cùng với chiếc vali to tổ chảng vào ngày về - cho các bạn chứng kiến được 1m58 khi ở bên ngoài sẽ như thế nào.
Rồi lên xe bus lội ngược hơn 40km về Bắc Ninh. Nếu đọc đến đây rồi mà các bạn vẫn thắc mắc sao học phần này học ít như vậy thì tôi sẽ nhai đi nhai lại như bò thì đơn giản: đây là đào tạo trình độ cao đẳng. Tôi nhớ thời gian học quốc phòng ở TUU nếu mà tôi còn học thì sẽ là hơn 1 tháng. Thôi bỏ đi, đứng một núi thì đứng yên vậy. Dù sao cái thời ấy đã qua lâu lắm rồi, giờ có hối hận thì cũng chẳng làm được gì vì có quay trở lại được đâu...đúng như dự đoán thì sau khóa học da tôi đen sạm đi đôi chút...
Về đến trường. Do là nhà khá gần trường nên tối cuốc bộ về nhà, cuốc bộ 15 phút về nhà mệt bở hơi tai vì cái vali nặng quá lại còn hỏng bánh xe nên tôi không thể kéo như thường. Về đến nhà mà nhà chẳng có ai nên tôi đành cuốc bộ ra khu sơ tán nhà ngoại ở Bò Sơn sau khi gửi nhà cái vali ở nhà hàng xóm bên cạnh. Bên khu sơ tán thì cũng chẳng có ai, ông bà ngoại chẳng biết đi đâu, bác Nụ thì ra ruộng rồi còn Lập béo thì đi làm. Tôi gọi cho mẹ thì bà bảo rằng bà đi ăn cỗ ở dưới Từ Sơn. Thế là tôi lấy xe Wave của anh Công về nhà rồi nằm ngủ trên chiếc giường êm ái sau tất cả...tôi về nhà rồi...
Giờ thì tiếp tục chuỗi ngày lao động để trả nợ tiền tôi vay chị Hương tháng trước để đóng học...
Về nhà sắp lại đồ đạc từ vali...
Ngồi trầm ngâm...
Hết ngày...
Tự nhiên tôi nhớ thằng anh trai tôi đang đi lính quá. Không biết giờ còn gọi điện về kêu trời kêu đất vì giặt quần áo với trồng cây mệt với bố mẹ nữa không...

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất