Khi đang chìm sâu vào những tổn thương, đau khổ, thất bại, những cú sốc chưa từng tưởng tượng ra trước vòng xoay cuộc sống, hầu như chúng ta ai cũng sẽ có xu hướng tìm một người để kết nối và chia sẻ.
Đối với người chia sẻ, trong tình huống tâm trí và trái tim đầy hoang mang và đau đớn, có mấy ai sẽ giữ được lý trí để phân tích trong trường hợp này cần làm gì để mọi thứ đi đúng hướng, chuyện này ai đúng ai sai. Hay có chăng họ chỉ cần một bờ vai, một câu nói động viên, một cái ôm trong những lúc tưởng chừng như tuyệt vọng.
Đối với người lắng nghe câu chuyện, có khi nào đã thật sự hành động đúng nghĩa của từ "lắng nghe" - lắng nghe bằng hành động im lặng đi kèm với một trái tim chân thành, không phán xét. Người lắng nghe sẽ có xu hướng nghe câu chuyện và đưa ra lời khuyên dưới góc độ khách quan hơn, lý trí hơn, không chịu những tác động của hoàn cảnh, tính cách và tâm trí như người chia sẻ lại câu chuyện lúc đó. Do vậy, các lời khuyên đưa ra nghe qua dường như có vẻ rất hợp lý, rất tích cực cho người chia sẻ và lúc này câu hỏi đặt ra là "Có giải quyết được nỗi niềm của người đó hay không? Hay chỉ là đánh giá người đó dưới cái nhìn chủ quan của bản thân bằng những câu mở đầu như "Trong tình huống đó phải như thế này mới đúng...."
Trong thời đại mạng xã hội lên ngôi, các áp lực vô hình và hữu hình đang tạo nên một trạng thái khá cực đoan nghiêng về một phía. Tiêu biểu như hãy tích cực lên, hãy mạnh mẽ lên, những câu nói này không hề sai, hoàn toàn đúng NHƯNG cái gì cũng có 2 mặt của nó.
Tích cực sẽ không hẳn là tốt hoàn toàn, mà tiêu cực cũng không hẳn là xấu hoàn toàn. Tiêu cực khi chuyển hóa thành tích cực thì tựu chung lại vẫn là tích cực. Đôi khi, chúng ta hãy "làm mờ" đi các khái niệm do con người tạo ra và định nghĩa lại nó một cách nhị nguyên hơn.
Ví như nam giới và nữ giới đều là con người, mà con người thì sẽ có tính nam và tính nữ song song, nên ai cũng có quyền được yếu đuối khi cần ^_^
Lắng nghe là cả một quá trình học hỏi, đôi khi phải trải qua tổn thương thật sự chúng ta mới biết được cách lắng nghe và đồng cảm.
Khi ai đó cần một người chia sẻ, chính là cần một lời động viên, một cái ôm và một trái tim lặng im để lắng nghe mà không xét đoán.
Yêu thương và cho đi cũng cần đúng cách nè nha ^^