Ừm tụi mình chia tay rồi, nhưng cậu ấy là tình đầu của tớ, hơn nửa năm rồi trái tim tớ vẫn loạn nhịp khi thoáng nhìn thấy cậu ấy hay khi lỡ chạm mặt cậu, xin lỗi! Nhưng cậu biết không, tớ chỉ cần một chút nữa thôi, một chút nữa để tớ lưu giữ lại những ký ức, những khoảnh khắc ngày ấy của chúng ta và rồi tớ sẽ dừng lại. Những năm tháng gọi là thanh xuân, tớ đã có cậu ở bên và quãng thời gian ấy dù có hơi ngắn nhưng lại rất "hồng" với tớ nên tớ chỉ hoài niệm và muốn lưu  giữ một chút thôi và thật sự cảm ơn cậu vì đã đến và giúp đỡ tớ rất nhiều, thật sự rất biết ơn và quý mến cậu. Hãy sống tốt nhé, nếu có duyên chúng ta biết đâu trên đường đời này lại gặp lại ^^