Chú Hoà là một người đàn ông bị hội chứng hở van đít. Gió lùa trong đít chú Hoà rất mạnh, cứ mỗi lần chú Hoà ngồi xổm, gió lùa xuyên qua hai lớp vải quần chú Hoà, đóng băng cục bộ một diện tích lớn bề mặt song song với thành lỗ đít chú Hoà. Sự thoát khí từ đít chú Hoà đã giết chết rất nhiều loài côn trùng, gây ra mất cân bằng sinh thái và mất mùa, khiến cho người nông dân đói khổ, đất nước không có gạo ăn, phải nhập gạo Thái, thật là nhục nhã.
    Không chỉ có vậy, gió lùa còn gây ra hiệu ứng phản nhà kính, khiến hệ sinh thái trong đít chú Hoà trải qua một thời kì lạnh giá. Nhiều nền văn minh trong đít chú Hoà gọi đó là kỉ Băng đít chú Hoà. Một trong những nền văn minh có sức ảnh hưởng trong đít chú Hoà thuộc về loài giun chỉ, do sống quá gần thành lỗ đít, nơi lùa gió mạnh nhất, nền văn minh này đã bị tuyệt diệt. Cư dân giun chỉ chết đi, linh hồn không chốn dung thân, vất vưởng quanh lỗ đít chú Hoà, một số may mắn nhập vào lông đít chú Hoà.
    Cư dân lâm vào cảnh tang thương chết chóc, ai oán ngút trời xanh, đến tai Ngọc hoàng Thượng đế. Ông rất cay lỗ đít chú Hoà, bèn sai Moses xuống nhà chú Hoà để dạy bảo. Đít chú Hoà tuy là nguyên do mọi chuyện, nhưng mãi đến lúc Moses xuống dạy bảo thì chú Hoà mới biết được mọi chuyện. Để hạn chế sự thảm sát này, chú Hoà đã dùng chỉ khâu đít. Các linh hồn giun chỉ vất vưởng quanh lỗ đít chú Hoà bèn nhập vào các sợi chỉ, thề trả thù chú Hoà cho đồng bào.
    Từng ngày chúng tháo từng sợi chỉ một, lén lút bện chỉ vào lông đít, kết thành một sợi dây thừng. Trong số những linh hồn nhập vào lông đít chú Hoà, kẻ mạnh nhất hệ giun chỉ đã nhập vào sợi lông đít đầu tiên và cũng là già nhất của đít chú Hoà.
    Một hôm, rình lúc chú Hoà đang ngồi ỉa, linh hồn mạnh mẽ nhât, kẻ băng giá nhất vương quốc, the Unburnt, linh hồn hấp thụ sức mạnh của sợi lông đít đầu tiên, đã tự dứt mình khỏi đít chú Hoà. Chú Hoà đang ỉa, tự nhiên thấy nhói một cái, cúi đầu nhìn xuống dưới. Nhân cơ hội đó, sợi thừng bện từ chỉ và lông đít chú Hoà tròng vào cổ chú, kéo khực một phát rất mạnh, làm chú Hoà đau đớn không tả xiết. Chúng sẽ không giết chú Hoà ngay, ồ, làm thế thì địt mẹ dễ quá, cho nên chúng đâm lông đít vào cổ chú Hoà, điều khiển dây thần kinh chú, bắt chú chơi lô đề bóng bánh, thua nợ rất nhiều tiền, đẩy chú vào cảnh gia đình túng quẫn vợ con nheo nhóc.
    Cho đến một ngày, người ta nhìn thấy chú Hà treo cổ, người đung đưa...