Bạn sẽ làm gì nếu như một ngày trở về nhà bất ngờ và phát hiện ra con trai mình đang cầm trong tay chai rượu, tay kia là một vốc thuốc ngủ? Nó đang chuẩn bị tự sát. Nó tuyệt vọng với cuộc đời.
Bạn sẽ giằng chai rượu với vốc thuốc ngủ trong tay nó, rồi chửi nó là đồ ngu dốt. Rằng tao nuôi mày lớn ngần này, mày chưa báo hiếu được gì mà mày lại muốn chết? Tại sao mày phải buồn? Tại sao mày phải tuyệt vọng trong khi ngoài kia còn bao nhiêu người đau khổ hơn mày? Bao nhiêu đứa trẻ không có cơm mà ăn, chúng nó phải lang thang đầu đường xó chợ, không có bố mẹ. Còn mày thì sao? Mày được ăn sung mặc sướng, mày có nhà để ở, có bố mẹ nuôi báo cô mày mà mày còn muốn tự tử. Hoặc bạn gào lên, con ơi, không có con, bố mẹ biết sống sao? Bố mẹ chỉ có mình con thôi.
Rồi bạn giằng chai rượu với vốc thuốc ngủ trong tay nó, kiểm tra xem có vật nhọn gì trong phòng không rồi nhốt nó trong phòng, canh chừng đề phòng nó có ý định tự sát trở lại?
Đó là kịch bản thường thấy trong thực tế và các bộ phim của châu Á.
Tuy nhiên, có một kịch bản khác đã xảy ra.
Otto trở về nhà và phát hiện ra con trai mình, Sidney đang cố gắng tự tử. Otto nói:
- Cha không ngờ là con lại buồn tới mức ấy
Sidney, con trai Otto đáp:
- Cha không thể ngăn con được đâu, vì nếu cha ngăn con lúc này, ngày mai con sẽ làm
Otto đứng đó, chăm chú nhìn con trai. Ông nói:
- Cuộc đời là của con, con muốn sử dụng như thế nào thì tùy con. Nhưng nếu con không vội tới mức phải chết ngay thì hãy đi dạo với cha một chút, được không?
Trong lúc hai cha con đi dạo, Otto nói:
- Kể cho cha đi, tại sao con lại có ý định tự tử?
Ông lặng lẽ nghe Sidney giãi bày, rồi ông bảo:
- Trên Trái Đất này còn bao nhiêu cảnh đẹp mà con chưa được nhìn thấy… Con sẽ mê thành Rome. Cha cứ nghĩ là con ước mơ trở thành nhà văn
Sidney đáp:
- Nhưng đó là trước kia. Bây giờ khác rồi
Otto hỏi:
- Nhưng còn sau này thì sao? Con không thể biết sau này sẽ thế nào. Cuộc đời như một cuốn sách, luôn luôn có những bất ngờ. Nếu không lật ra trang sau thì chưa thể biết được diễn biến thế nào
Sidney cãi lại:
- Con biết những gì sẽ xảy ra. Một con số không tròn trĩnh
- Thật ra con không biết đâu. Đúng không nào? Mỗi ngày là một trang khác, Sidney ạ, và trang nào cũng chứa đầy bất ngờ. Trong khi chưa lật sang trang tiếp theo, con sẽ không thể biết sự thể tiếp sau đó sẽ ra sao.
Hai cha con tiếp tục đi dạo. Otto nói tiếp với con trai:
- Nếu thật sự con muốn tự tử, Sidney ạ, cha hiểu. Nhưng cha không muốn con vội gấp cuốn sách quá sớm đâm ra bỏ mất cái thú được nhìn thấy những điều bất ngờ ở trang tiếp theo, cái trang mà con sắp viết. Rất có thể điều kì diệu sẽ xảy ra.
Sidney không từ bỏ hẳn ý định tự tử của mình, nhưng cậu đã hoãn lại kế hoạch đó.
Cuối cùng, Sidney thọ 89 tuổi. Ông đã xuất bản 18 tiểu thuyết, bán ra hơn 300 triệu bản, là nhà văn nổi bật nhất trong nhiều thập kỉ của Mỹ. Các tác phẩm của ông được dịch ra 71 thứ tiếng ở 180 quốc gia, giúp ông giữ kỷ lục Guiness là tác giả được dịch nhiều nhất thế giới.
Có thể cách của cha mẹ bình thường sẽ giữ được con của mình sống - nhưng với một sự miễn cưỡng và nỗi tuyệt vọng còn nguyên vẹn, nhưng cách của Otto đã giữ được con mình sống - nhưng với một nỗi hi vọng nhen nhóm, cho tới ngày cậu trở thành một con người kiệt xuất. Con trai của Otto, tên thật là Sidney Schechtel, bút danh là Sidney Sheldon, chắc chắn là bạn biết ông ấy.
Ai cũng sẽ có lúc rơi vào nỗi tuyệt vọng và muốn tự sát. Việc được phát hiện và ngăn chặn không phải là việc đã cứu được một người sống, gieo cho người ta tình yêu và sự hi vọng, ấy mới thực là khiến người ta khao khát muốn sống. Nếu không thể gieo cho nhau hi vọng, xin đừng giết chết nhau bằng những lời nói: Mày là đồ vô tích sự. Rồi đời mày sẽ chẳng ra sao… .v.v.. và v.v…
Hãy cho nhau yêu thương và hi vọng
21.10.2016