Tôi, mộ người rất đam mê Hiphop
Với tôi nhảy là một phần cực kì quan trọng trong cuộc sống.
Khi nhảy, tôi là chính mình, được là chính mình nhất.
Nó giúp tôi thoát khỏi stress, nhịp nhàng hơn với cuộc sống, thưởng thức cuộc sống một cách đầy đủ hơn.

Nhưng, với một số người nó đã trở thành một cách để kiếm cái ăn.
Việc đam mê trở thành thương mại sẽ khiến nó không còn là đam mê nữa, nó trở thành thứ khiến ta phải cố gắng theo một khuôn khổ nào đó.
Nhưng về cơ bản, đam mê phải đến từ chính ta, theo khuôn khổ chính ta tạo ra chứ không phải của ai đó đề ra.

Vậy việc nhảy, hay là đi theo văn hóa HipHop, có hẳn là đam mê nữa không? Hay nó đã trở thành bụi đường, chạy theo những đồng tiền?

Nếu không đi theo đồng tiền thì ta chỉ có thể để nó làm phong cách sống như tôi hiện tại.

Vậy, Hiphop là đam mê, hay nó chỉ là bụi đường?