Hình như mình không thuộc thế giới này
Hình như mình không thuộc thế giới này, Mọi người thay nhau loan truyền những-thông-điệp-tích-cực. Nhưng lại chẳng ai cảm thấy ổn...
Hình như mình không thuộc thế giới này,
Mọi người thay nhau loan truyền những-thông-điệp-tích-cực. Nhưng lại chẳng ai cảm thấy ổn với bản thân cả. Còn mình thì im lặng, và quan sát.
Mọi người không ngừng khen ngợi những người xung quanh bằng lời nói có cánh, liên tục khoe những tấm hình hạnh phúc,nhưng chẳng ai thật sự dám móc hết ruột gan mà chia sẻ vấn đề của mình. Và cũng không ai biết người xung quanh có đang thật sự ổn. Mình im lặng, và tiếp tục quan sát.
Mọi người yêu hòa bình, ghét chiến tranh và luôn đấu tranh vì một thế giới công bằng, nhưng chẳng ai dám đòi lại công bằng cho Ego - thứ đang trầy trật khi ID và Super Ego đánh nhau dữ dội suốt đêm ngày. Thật chẳng may, mình vẫn im lặng.
ID, Ego và Super Ego là thuật ngữ trong Phân tâm học chỉ lần lượt là cái ấy (bản năng), cái tôi/bản ngã (cân bằng giữa ID và Super Ego) và siêu tôi (đạo đức, quy chuẩn xã hội)
Mọi người, căn bản là đang thuộc về một thế giới, nơi mà trong đó không bao gồm bản thân mình.
Hoặc mọi người đang tự nhóm mình vào từng nhóm xã hội, nơi mà họ thậm chí còn chẳng dám hành động theo họ mà chỉ làm theo hành động chung của nhóm.
Vậy nên, mình không thuộc về thế giới này.
Đôi lúc mình tự hỏi thế giới có cần được thiết lập lại, nơi mà con người ngưng mang những quy chuẩn chung để đối xử với mọi người, sống là mình, ở phiên bản thật nhất.
Một vài dòng trong thứ 2 nhàm chán, gặp ai cũng thấy xa lạ và cảm tưởng như đã thức cả tối qua dù vẫn say giấc lúc 23h30.
Nhumm
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất