Mọi  người thường hay nói rằng tuổi trẻ ai cũng phải mắc sai lầm , cứ sai đi ... Nhưng rồi sai đến đâu , hậu quả phải chịu thì đâu ai nói . Đúng tuổi trẻ ai cũng phải mắc sai lầm nhưng sai lầm thì đồng nghĩa với việc phải có trách nhiệm với những hâu quả mà mình gây ra  đối mặt với  nó và giải quyết rồi rút ra những bài học từ đó chứ không phải trốn tránh trách nhiệm rồi mặc kệ sự việc muốn như thế nào cũng được . Mỗi khi mắc một sai lầm nào đó chúng ta lại đau khổ , vật vã lo âu thậm chí không ăn , không ngủ để dằn vặt bản thân rằng tại sao mình lại mắc phải những lỗi sai ngớ ngẩn như vậy ...Điều đó khôn chỉ đúng với một bộ phận giới trẻ mà nó còn đúng với tất cả những bạn trẻ hiện nay. Các bạn nên nhớ rằng trước khi làm một việc gì đó thì phải cân nhắc thật kĩ hậu quả  của sự việc , không nên làm việc một cách cảm tính để thỏa mãn bản thân . ( Tuổi trẻ nông nổi ? ,  bạn còn có gia đình , những người thân họ luôn lo lắng và quan tâm bạn ) . Khi bạn mắc quá nhiều sai lầm nó có thể ảnh hưởng đến tâm lý sau này của bạn , nó sẽ khiến bạn mất tự tin vào bản thân , luôn nghi ngờ năng lực của mình . Nếu bạn có một tâm lý vững vàng , một hậu phương vững chắc thì nó sẽ là lợi thế của bạn , nhưng nếu bạn  không có một tâm lý vững vàng thì hậu quả để lại sẽ vô cùng khôn lường  .
“ Hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi làm bất kì việc gì “.