Tuổi trẻ này ngắn lắm, bạn có thể đi lạc, có thể lầm lỡ, chứ không thể không làm gì cả.
Hãy bước ra ngoài thế giới và đặt những bước chân của bạn lên khắp những nẻo đường. Dù cho mai sau người ta chẳng nhắc đến bạn, dù cho mai sau kí ức về bạn cũng dần dần tan biến, thì cho ngày hôm nay, bạn hãy sống thật hạnh phúc và rực rỡ.
Lúc nhỏ, chúng ta ước được lớn lên, khi lớn lên ta lại mong nhỏ lại. Điều gì khiến cho con người không hài lòng với hiện tại của chính mình đến thế.
Hiện tại chẳng phải là tất cả những gì ta có hay sao.
Lúc nhỏ, ta ước được lớn lên, vì ta không biết ta có bao nhiêu thời gian ở trước mặt, ta nghĩ rằng ta giàu có về thời gian. Quả đúng là thế, chúng ta chẳng có gì ngoài sức khỏe và thời gian, hoặc có chăng chỉ là chúng ta cho rằng như vậy.
Khi đã trưởng thành, hay khi đã bước lên đến đỉnh đời, chúng ta mới sợ hãi vì trước mắt chẳng còn gì để chinh phục, tất cả chỉ là một triền dốc trượt dài.
Cái khoảng thời gian mà lúc nhỏ ta ao ước đó, khoảng thời gian khi mãi về sau chúng ta luôn nhìn lại đó, chính là lúc này, chính là hiện tại, khi ta còn đang trẻ. Khi nhịp thở vẫn căng đầy cùng nhiệt huyết, khi bao nhiêu ước vọng đang chờ được vươn tới, khi ta xinh đẹp nhất, rực rỡ nhất.
Tớ mong rằng mỗi người đều có thể trở thành bản ngã mà khi còn nhỏ ta mong được trở thành. Tớ cũng mong rằng, sau này khi mỗi sáng thức dậy chỉ muốn một tách trà và ngồi lặng lẽ nhìn đời chảy trôi, chúng ta có thể kể lại với những đứa trẻ rằng, tuổi trẻ của chúng ta đã ngây ngốc, mạnh mẽ và tươi đẹp đến nhường nào.
Pinterest
Pinterest