8/7/2022 10 ;38
trong phòng mình bây giờ đang có đến 9 người t ạ nhưng mà lạ lắm nhá mình không vui :< không ai cho mình được an toàn cả , mình đang nghe lại bài suyết nữa thì của andiez lời nhạc nhẹ nhàng mà lòng mình đau. Nhớ t nhiều lắm á .
Thời gian vậy mà nhanh quá 1 năm rồi á dạo này T ổn không mình tò mò lắm ,hôm trước lướt face có nhìn thấy T trên danh sách có thể biết trên fb mà mính sợ T biết nên không có ấn vô xem, mình sợ T biết mình còn yêu T
Hồi nhỏ có người nói với mình như này "cô gái em yêu năm 17 á là người em cả đời không quên " lúc đó mình không tin đâu mà bây giờ mình bắt đầu hơi tin rồi T ạ , mình nghĩ con số 4 người bạn gái đối với một đứa 20 thì khôn phải quá ít nhưng mà không ai hiểu mình như T không ai mình yêu bằng T , không ai khiến mình buồn vui lẫn lộn như T