sau tất cả, ta nên gửi lời cám ơn vì đã gặp nhau trong đời, vì đã là những kỹ niệm đẹp, một thời đáng nhớ của thanh xuân.
* thanh xuân, tuổi trẻ của anh có vài việc anh làm khiến sau này anh hối hận khi nghĩ về. nhưng được gặp em và những gì sau đó đối với em là điều
không bao giờ,
vĩnh viễn,
suốt 1 đời
anh không hối hận.
* anh là 1 người hoài niệm, anh thích nghĩ về những kỹ niệm cũ kỹ, và đúng rồi những kỹ niệm cũ bao giờ cũng có hình bóng em, rồi nhớ về nụ cười, về ánh mắt về những câu chuyện mà ta đã kể cho nhau nghe, về những lần em giận hờn, những lần em nhõng nhẻo, anh trân trọng từng khoảnh khắc ấy, chính vì vậy, a tiếc nuối vì nó đẹp, và nó chưa được trọn vẹn.
* đáng lý ra anh phải hiểu được rằng nó đẹp và nó khiến anh nhoẽn miệng cười là vì nó là những kỹ niệm, tiếc nuối là vì nó chưa được trọn vẹn, mọi thứ quá trọn vẹn và đầy đủ thì sẽ không bao giờ gây nên sự nuối tiếc nửa.
* nó sẽ đẹp tuyệt vời biết bao khi chúng ta sau này vẫn có thể trò chuyện và nói về những kỹ niệm đó em nhỉ, nhưng sẽ là sai lầm nếu anh nghĩ rằng có thể làm cho những kỹ niệm đó sống lại, những thứ đẹp đẻ nằm trong quá khứ mới là những kỹ niệm đẹp. nếu cứ cố gắng làm cho những thứ đó sống lại nó sẽ k còn đẹp nửa.
* thời gian sẽ làm cho chúng ta trưởng thành hơn, dù ít hay nhiều, dù phương diện này hay phương diện khác.
* anh bây giờ và sau này không còn là anh của trước kia nửa, đôi khi anh nghĩ giá mà anh trước kia có thể là anh bây giờ. giá mà anh có thể gặp e lúc a trưởng thành và chính chắn hơn. anh cách em 1 tuổi trẻ.
ừ nhưng mà nếu không có anh trước kia, làm sao có 1 anh như ngày hôm nay đc.
bây giờ anh chỉ muốn chúng ta sẽ là những người bạn, những người bạn cũ, không phải là những người xa lạ. vì ít nhất chúng ta đã cùng "chơi với nhau bao lâu nay".
không thường xuyên, thỉnh thoảng dành cho nhau 1 cái hẹn, chia sẽ về cuộc sống, về những dự định sắp tới. . .đại loại thế.
* anh viết những lời này, để sau này nhỡ anh có suy nghĩ khác đi. thì anh phải xem lại, đọc lại những lời này và biết rằng đó là những gì đc viết lúc nên viết nhất, những điều nên làm nhất.
No photo description available.