Câu "Bạn đang sống ở Việt Nam chứ không phải ở nước ngoài..." là câu viết tắt mà HelloWorld! tự rút gọn lại từ câu mà HelloWorld! tự nghĩ ra là "Bạn đang sống ở Việt Nam chứ không phải ở nước ngoài, tốt nhất là tuân theo "luật lệ" của nó cho lành đi".
Ngoài mặt thì tất nhiên phải đồng ý với câu đó thôi. Nhưng ở trong suy nghĩ thì khác hẳn.
Ử, giả sử như câu đó đúng đi. Vậy giờ thử cãi ngang, nói lại "Bạn đang sống ở Trái Đất chứ không phải hành tinh khác, tốt nhất là tuân theo "luật lệ" của nó cho lành đi".
Nếu câu đó đao to búa lớn quá thì làm nhỏ lại vậy. "Bạn đang sống ở nhà của bố mẹ bạn, tốt nhất là tuân theo "luật lệ" của nó cho lành đi".
2 câu liên quan gì tới nhau mà phải nói ra như-đúng-rồi như vậy chứ? Thử động não suy nghĩ một chút đi..
Một từ khóa mà HelloWorld! có thể nghĩ tới và có thể trình bày ra được ở trong bài này là - quyền lợi, cơ hội - "bình đẳng", "hòa nhập", "hội nhập", "tiến bộ" hoặc là sự kết hợp của tất cả các thứ đó...