BÀI VIẾT THỂ HIỆN QUAN ĐIỂM TƯƠNG ĐỐI CHỦ QUAN CỦA HELLLOWORLD! NÊN NGƯỜI ĐỌC CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC TIẾP.
Với một hay nhiều người thì "làm việc tình nguyện, bác ái" là một việc hết sức ý nghĩa, thú vị, bổ ích. Thế nhưng với bản chất ích kỷ, nhỏ nhen và đầy mưu mô, tính toán của HelloWorld! thì vấn đề "tình nguyện, bác ái" đó đối với HelloWorld! còn nhiều hơn thế nữa.
Với tâm thế của một người đầy hoài nghi, hẹp hòi, luôn so đo, tính toán trong việc được-mất hay hơn-thua thì HelloWorld! cho rằng có một số bộ phận lợi dụng chuyện "tình nguyện, bác ái" đó để trục lợi cho cá nhân. Cho dù có làm điều đó vô ưu thật đi chăng nữa thì tỷ lệ đó chiếm rất ít trong chuyện "tình nguyện, bác ái".
Ở cái xã hội tiền bạc bây giờ thì lợi ích cá nhân hay lợi ích tập thể và tiền bạc phải được đặt lên trên hết hoặc phải là ưu tiên hàng đầu. Nhờ có lợi ích và tiền bạc thì một số nhu cầu như quyền lực mới có thể đạt được.
Lật ngược vấn đề một chút, tại sao một thằng oắt con "vắt mũi chưa sạch" như HelloWorld! lại dám lên tiếng chê trách chuyện "tình nguyện, bác ái" một cách đầy tiêu cực như thế? Một lý do khác mà HelloWorld! có thể đưa ra là do cách suy nghĩ của HelloWorld! là như thế. Nguyên nhân là HelloWorld! thường xuyên tiếp nhận một cách chủ động hoặc thụ động thông qua một số cuộc trò chuyện có-những-chi-tiết-tiêu-cực của người khác mà HelloWorld! "vô tình" nghe được. Hay được tiếp nhận thông qua một số phương tiện truyền thông đại chúng như TV, Internet, báo chí rồi HelloWorld! tự "suy diễn" ra thêm.
Về cách khắc phục, HelloWorld! hoàn toàn bế tắc trong chuyện khắc phục này vì chuyện đó đã trở thành định kiến của HelloWorld! rồi. Khó, rất khó, cực kỳ khó để thay đổi được định kiến đó. Có lẽ điều duy nhất HelloWorld!  có thể làm là mặc kệ chuyện đó mà thôi...
Dù là chủ quan nhưng bất kỳ ý kiến phản biện hay đóng góp nào cho quan điểm này của HelloWorld! thì HelloWorld! luôn sẵn sàng tiếp thu ý kiến. HelloWorld! chân thành cảm ơn.