Trong khi phần lớn mọi người, đặc biệt là phái "yếu", thi nhau mua sắm nào là hoa lá, cây cỏ, quần áo, giày dép, đồ dùng cá nhân và còn rất nhiều thứ khác để có cái gọi là "mới" cho bằng anh, bằng chị, bằng bạn bằng bè thì HelloWorld! lại có một suy nghĩ khác. Một góc nhìn khá là 'thực dụng'.

Nói là 'thực dụng' là bởi vì 'đối tượng' được đề cập tại bài viết này là TIỀN.

Rồi mở bài dài thế thôi chứ nội dung chính cũng ngắn thôi nhưng cần phải có nhiều thời gian suy nghĩ về cái nội dung đó.

Nội dung chính được đề cập tại đây là: TẠI SAO NGƯỜI TA LẠI BỎ TIỀN MÀ NGƯỜI ĐÓ "PHẢI ĐỔ MỒ HÔI, SÔI NƯỚC MẮT RA ĐỂ CÓ ĐƯỢC" RỒI TIÊU XÀI PHUNG PHÍ QUÁ MỨC ĐẾN NHƯ VẬY?
Theo cách hiểu hơi điên rồ và có phần trẻ con của HelloWorld! thì BỚT ĐI MỘT MÓN ĐỒ DÙNG CẦN-MUA-MỚI thì chắc chắn có THÊM MỘT THỨ GÌ ĐÓ CÓ Ý NGHĨA cho người khác TRONG DỊP TẾT.
Ví dụ như là:
Thứ nhất, THẾ HỆ SAU nhận được bao lì xì "dày hoặc nặng hoặc vừa dày vừa nặng" hơn.
Thứ hai, THẾ HỆ TRƯỚC có ít thứ phải-kiểm-soát hơn.
Thứ ba, cả THẾ HỆ TRƯỚC và THẾ HỆ SAU có một cái TẾT "trọn vẹn" hơn...

Bài viết còn rất sơ sài, rất mong nhận được bất kỳ sự phản hồi nào đến từ người đọc. HelloWorld! chân thành cảm ơn những phản hồi đó của người đọc. Ngoài ra thì HelloWorld! xin chúc người đọc được hay bình luận vào bài viết này một năm Mậu Tuất 2018 an khang thịnh vượng và mọi sự như ý. Hẹn gặp lại vào bài viết sau.
Ngày 9 tháng 2 năm 2018, một tuần trước Tết Âm lịch.
HelloWorld!