Chúng ta tưởng chừng như bình đẳng nhau trong xã hội, nhưng luôn có sự phân cấp nhất định dựa vào giá trị của mỗi cá nhân, mỗi cấp bậc thể hiện một mức độ trưởng thành khác nhau, khi gặp người không cùng hệ giá trị ta sẽ luôn có cảm giác không thoải mái khi giao thiệp. Càng tiếp xúc nhiều với hệ tư tưởng nào ta càng có khả năng trở thành cá thể có cấp bậc tương đồng với hệ tư tưởng đó. Vì vậy những mối quan hệ chất lượng cao là vô cùng quan trọng. Thật ngây thơ khi nghĩ ai cũng giống mình và ngu ngốc khi tin rằng ai cũng là người tốt.
        Khi xưa, khi bắt tay vào làm bài tập nhóm ở trường tôi luôn muốn được chung đội với những đứa bạn giỏi, những cá nhân xuất sắc với hi vọng sẽ được học hỏi và được bọn nó "gánh" mình thì việc làm bài sẽ đơn giản và dễ dàng hơn. Tuy nhiên tiếc là tôi chẳng có cơ hội đó vì lúc ấy tôi học hành khá bình thường hoặc có thể gọi là khá tệ, nên tôi không có quyền được lựa chọn những người được đi cùng mình. Thật ra ai cũng có mong muốn được hợp tác và làm việc với người giỏi không phải riêng mình tôi, chẳng ai lại muốn làm việc chung với người kém hơn mình cả. Lúc đó tôi mới bắt đầu nhận ra là khi không có giá trị thì quyền hạn của mình sẽ hạn chế hơn rất nhiều, vì vậy sau này tôi luôn muốn mình cố gắng và trở nên xuất chúng ở một lĩnh vực nào đó để nâng giá trị của mình lên. Và một khi giá trị của mình được nâng lên rồi, bạn sẽ thấy rằng cách đối xử của những người xung quanh đối với mình sẽ rất khác, họ nhẹ nhàng và tôn trọng ý kiến của chúng ta nhiều hơn.
img_0
        Giá trị của mỗi cá nhân được đo lường dựa trên mức độ thành tựu mà người đó đạt được, tiền tài, trí tuệ, nhan sắc hoặc các mối quan hệ xung quanh người đó. Cách tăng giá trị của bản thân nhanh nhất chính là liên tục học hỏi, trau dồi và tiếp xúc với những người có giá trị cao hơn mình. Đó là một điều hiển nhiên mà ai cũng nắm rõ cho nên có những người dành cả đời mình để đi tham gia sự kiện, đi kết giao đây đó, nhận thật nhiều danh thiếp nhưng vẫn không có nhiều mối quan hệ chất lượng, còn ngược lại có những người rất ít đi xã giao nhưng ai ai cũng muốn kết bạn làm thân với họ chỉ bởi vì họ xuất sắc và có giá trị cao trong một lĩnh vực nào đó. Bởi vốn dĩ rất khó để một người bình thường có thể kết bạn và trở nên thân thiết với một cá nhân ưu tú vì hệ giá trị không cùng nhau. Bản chất mọi mối quan hệ trên cuộc đời này đều hoạt động dựa trên lợi ích. Nếu mục đích ban đầu của ta khi tiếp cận với người giá trị cao hơn mình là nhận lấy giá trị từ họ thì nhanh chóng người đó sẽ nhận ra và không bao giờ để ta có được thứ mình muốn.
        Khi ta tự mình bước đi trên đôi chân của bản thân và rất ít phụ thuộc vào người khác thì sẽ thấy cuộc đời này rất thoải mái, ta có thể làm những thứ mình muốn, được quyền lựa chọn những gì mình thích mà không phải trông chờ vào ai, đó chính là hạnh phúc đích thực. Tuy nhiên cuộc đời không màu hồng như ta nghĩ, để đến được cái đích nhiều người ao ước đó buộc ta phải đánh đổi rất nhiều thời gian công sức cũng như kiên định với mục tiêu đã chọn. Khi bạn đạt đến đỉnh cao thì luôn có những kẻ đang chực chờ để kéo bạn xuống và trong quá trình bạn cố gắng cũng như vậy, bạn phải luôn đề phòng tới những người có thể sẽ phá bỏ sự nhiệt huyết bên trong tâm hồn mình có thể đến từ các mối quan hệ xã hội, bạn bè, người thân, gia đình. Tốt nhất là nên cố gắng trong im lặng, âm thầm tạo ra giá trị cho xã hội, giá trị vượt ngoài mong đợi cho đối tác của bạn, tự động những người giỏi sẽ tìm đến bạn làm thân và bạn sẽ nhận được sự tôn trọng từ họ và cũng như có quyền được lựa chọn nhiều hơn trong cuộc đời này. Lúc đó mọi quyết định và lời nói của bạn sẽ có trọng lượng hơn bao giờ hết. Khi đó, đừng quên không ngững học tập để ứng xử và phát triển bản thân tốt hơn.
        Hãy luôn cẩn trọng với những người bạn, người thân xung quanh, những người mà ta tiếp xúc hằng ngày vì hệ giá trị của ta luôn chịu ảnh hưởng bởi những mối quan hệ xung quanh. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cuộc đời chúng ta là do ta lựa chọn, ta luôn có quyền được từ chối tiếp nhận những người có khả năng gây hại đến sự an nhiên trong đời sống của mình. Biết từ chối khéo là một loại nghệ thuật sống giúp ta tránh nhiều phiền phức trong cuộc đời này. Những kẻ có giá trị thấp luôn có cảm giác đố kỵ với những người có nỗ lực hơn mình, chúng thường tung những lời nói dè bỉu những cố gắng của ta nhằm kèo ta xuống để chúng cảm thấy mình có giá trị. Nếu để những người này bước vào cuộc sống của bạn họ sẽ phá huỷ hết những động lực và lòng nhiệt huyết bên trong ta, khiến ta không còn muốn làm gì nữa, phó mặc số phận, sống như một con người tầm thường.
        Cuộc đời này ta đi qua nó chỉ có một lần, chẳng lẽ cái thời điểm tuổi trẻ, cái thời điểm mà sức lực và trí lực ta đạt cấp độ cao nhất, giới hạn của nó chỉ đến đó thôi sao? Hãy kiên trì nỗ lực, loại bỏ hết mọi mối quan hệ không cần thiết, chỉ nhìn về phía trước về bản thân để nâng tầm giá trị bản thân, cuộc đời chỉ thay đổi khi ta bắt đầu thay đổi từ bên trong mình. Với sự cố gắng đó, ta luôn sẽ được đền đáp xứng đáng, chúc may mắn!