Những cảm giác lạ lẫm luôn làm ta thông minh hơn.


          Trong dịp về quê gần đây nhất của tôi, thời tiết hai miền khác nhau đến lạ. Một nơi nắng ấm - mặt trời suốt ngày "tươi cười"; Và một nơi với gió thổi vi vu, những cơn mưa rả rích, cái lạnh "xuyên thấm" vào kẽ da. Đợt này tôi ở nhà khá lâu mà hưởng lạnh, nhưng mưa chán rồi thì trời lại hửng nắng ấm...
Sau cái đêm tôi ngồi lạnh một mình gắng đọc cho xong cuốn sách Nhà Lãnh Đạo Không Chức Danh, thì ngay sáng hôm sau, có một trường năng lượng nơi nào đó bắt tôi phải viết nên bài viết này.
Trong cuốn sách, nhân vật Tommy có nói một câu: " Hãy ước mơ lớn - nhưng bắt đầu nhỏ thôi."
Câu nói này làm tôi nhớ đến một nhà hùng biện tài ba - _MARTIN LUTHERKING_
" Bạn không thể điều khiển hướng gió, chỉ có thể điều khiển cánh buồm.
Bạn không cần phải thấy hết các bậc thang, mà chỉ cần đặt bước chân đầu tiên với một niềm tin."

Vậy hai câu nói trên có ý nghĩa gì ?
Chúng ta trước khi làm bất cứ điều gì thường chỉ tập trung vào thành quả hoặc đích đến, để rồi mơ tưởng trong hạnh phúc............Sau đó là gì?.........

sợ.

Đương nhiên rồi, khi ta hình dung kết quả quá nhiều mà không có hành động nào cụ thể thì cũng chỉ là sự ảo tưởng, trong khi não bộ thực hiện cú lừa, rằng ta đang thực hiện và cho ra kết quả đó.
Hình dung kết quả không sai, nhưng cái sai duy nhất là tất cả chúng ta chỉ dừng lại ở việc hình dung. Và nỗi sợ sẽ len lỏi vào sớm nhất có thể.
Kết quả tốt đẹp ư ?
Thành quả xứng đáng ư ?
Đứng tươi vui ở trên đỉnh thành công ư ?

Không.

Khi ta nghĩ quá nhiều, hình dung quá nhiều. Bên cạnh những bức tranh màu hồng ta tự vẽ ra, còn có những bức tranh sơn dầu màu đen nữa - màu đen chủ đạo đó chính là những rào cản, những trở ngại, những thử thách, những thất bại...
Và khi ta càng hình dung về viễn cảnh tốt đẹp bao nhiêu thì cũng tưởng tượng ra những chướng ngại vật nằm chờ chực sẵn trên đường đi nhiều bấy nhiêu.
Việc đơn giản nhất hãy hành động như Martin Lutherking đã từng nói " đặt bước chân đầu tiên....."
Tức là bạn hãy làm trước và làm bằng những gì ta có hiện tại, làm một cách thô sơ nhất....
Mọi con đường mới hướng tới đích đến sẽ tự mở ra mà ta không cần tốn quá nhiều năng lượng để lo nghĩ về nó.
Mấu chốt quan trọng tiếp theo là ta phải tiến bộ hằng ngày, hoàn thiện cách làm, nhận ra điều hạn chế trong cách làm cũ, và sửa sai bằng cách làm mới hợp lý hơn - ngay tức khắc.
Mới.... mới....Và mới....Có nghĩa là: ta không ngại thay đổi và thay đổi nhanh nhất có thể.
Và những cảm giác lạ lẫm luôn làm ta thông minh hơn.

Vậy những luồng suy nghĩ trên có liên quan gì đến động lực đọc sách và xây dựng thói quen đọc sách mỗi ngày?
Tới đây mạch viết tôi đứt và nhường chỗ lại cho mạch nói.
Tôi đã làm ngay video về: Cách tạo và duy trì thói quen đọc sách mỗi ngày || Phát triển bản thân. Theo những gì đơn giản và chân thật nhất, bằng cách áp dụng lý thuyết hành động ngay và thay đổi liên tục.
Mọi vật bắt đầu chuyển động đều có gia tốc.
Và đây là video của tôi:





Cảm ơn mọi người đã ghé xem.
Chúc bạn sớm hành động và đạt được những thành quả xứng đáng.