Tôi tự cho rằng chúng ta đang chứng kiến và trải nghiệm một trong những chuỗi sự kiện lịch sử quan trọng nhất của lịch sử loài người. Khi mà đế chế La Mã thời hiện hại, nước Mỹ, đang thực hiện một trong những chiến lược chính trị cổ điển nhất, Roman circus aka đấu trường La Mã.

Theo dòng sự kiện

Năm nay là một năm sóng gió, đã có qua nhiều chuyện không tưởng, thuyết âm mưu trở thành hiện thực trong năm nay. Chiến tranh nóng, lạnh gì cũng đủ cả, những gì khui được cũng đã khui ra gần hết nhưng tuyệt nhiên mọi người đang bình thường hóa những chuyện điên rồ này, cái thái độ rằng mọi chuyện diễn ra vì nó phải diễn ra (thật đáng sợ).
Tại thời điểm hiện tại, một loạt sự kiện văn hóa, thể thao, tài chính lớn đang diễn ra tại đế chế Mỹ một cách dồn dập và kích thích sự chú ý của toàn thể loài người trên trái đất này.
Theo như kịch bản Hollywood thì chắc chắn để cổ vũ lòng quân và chứng tỏ quyền lực tuyệt đối của đế chế thì các đấu sỹ, vận động viên của đế chế sẽ hầu hết chiến thắng hoặc phá các kỷ lục.
Từ đây, các đạo diễn kết quả sẽ nghĩ ra các tình huống hợp lý để hợp thức hóa các kết quả. Nhân dân đế chế sẽ hân hoan, ăn chơi đập phá và tinh thần Mỹ sẽ lên cao cực điểm theo như tinh thần nhất quán của cụ.
Phần em mệt lắm rồi cụ ơi
Phần em mệt lắm rồi cụ ơi
Hôm 12/6, một ngày lịch sử của thị trường chứng khoán khi mà SpaceX của tỷ phú Elon Musk đã được lên sàn với mức định giá khủng khiếp, một chiến thắng lớn của nền kinh tế Mỹ.
Hôm qua 15/6, nhân ngày sinh nhật của hoàng đế La Mã hiện đại, Donald J Trump. Sự kiện MMA lần đầu được tổ chức tại nhà trắng, UFC freedom 250 đã cho ra một kết quả hoàn hảo cho đế chế. Tất cả các võ sỹ đến từ Mỹ đều mang lại chiến thắng áp đảo.
Chúng ta vẫn còn một giải đấu đá bóng lớn nhất từ trước tới giờ, World Cup 2026. Tôi kỳ vọng đội tuyển Mỹ sẽ vượt qua được vòng bảng và kết thúc giải đấu với ít nhất một giải nào đó. Với bản chất là một người thích “skin in the game”, tôi sẽ đặt cược vào niềm tin này bằng chính tiền của mình. Tôi sẽ đặt vào đội Mỹ đi đến ít nhất vòng bán kết của kỳ đại hội này.
Khả năng cao là tôi thua, thực tế thì tôi thua nhiều hơn thắng nhưng việc tin vào phán đoán bản thân là một yếu tố vô cùng quan trọng hơn cả.
Còn sắp tới, khả năng cao là đế chế sẽ công bố sơ bộ hiệp ước ngừng bắn giữa Iran và Mỹ rồi sau đó sẽ là bầu cử Mỹ.
Timeline thì đang khớp các sự kiện chính trị một cách quá đáng, từ ngày có hiệu lực cho đến ngày kết thúc hiệp ước.

Đấu trường tổ chức thành công rồi sao ?

Đây chính là mặt còn lại của lễ hội, những sự kiện chính trị lớn sẽ diễn ra ngay sau đó. Thật khó có thể đoán những gì kinh khủng sẽ diễn ra sau đó.
Có thể là Trump thắng cử giữa kỳ, Iran - Mỹ sẽ xé cái hiệp ước trên giấy sắp ký mấy ngày tới, Israel tiếp tục thuộc địa hóa các quốc gia bên cạnh, Thổ Nhĩ Kỳ, Cuba, Greenland, Đài Loan sẽ được lên tâm điểm báo chí về xung đột,… ai mà biết được cơ chứ.
Tôi đang bất an trong lòng và hi vọng tôi sai. Tới đâu hay tới đó vậy, buồn cũng không được gì, tận hưởng một mùa ăn chơi cấp độ toàn cầu thôi.