Em muốn mang Hồ Gươm đi sưởi ấm
Mang cả Hồ Tây những ngày hè oi ả
Mang ngôi nhà nhỏ nơi mùa thu qua ghé
Mang tất cả, những gì thuộc về anh.

Em muốn mang theo, gói hết vào hành lý cho em
Những nụ hôn, cái ôm còn nguyên vẹn
Những hứa hẹn, thề thốt còn vệt đó
Những dòng thơ ngày xưa anh viết tặng em.

Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Là máu thịt đời thường ai cũng có
Đã qua rồi những ngày tháng đó
Muốn mang cả gió sông Hồng gửi cho anh
Hay là mình bỏ hết đi anh
Những danh vọng, tiền bạc phù phiếm ấy
Mình nắm tay nhau thật chặt cùng chạy trốn
Đến nơi yên tĩnh chỉ có mình đôi ta.
Chẳng điện thoại cũng chẳng có email
Gạt hết đi những tiệc tùng xa xỉ
Bỏ quên người đời xầm xì ầm ĩ
Nhìn mắt nhau, ta thấy được bình yên.
Em muốn ôm anh mỗi khi trời trở lạnh thêm
Anh quàng vào cổ em chiếc khăn ấm áp
Mắng yêu em mỗi khi em yêu sách
Luôn bao dung mọi thứ thuộc về em.
Em cũng vậy, luôn yêu anh sâu sắc
Nhẹ đặt lên má anh một nụ hôn
Tình yêu em nhẹ tựa như hoa gió
Sẽ cho anh một hơi ấm tìm về.