Hay là, kết hôn đi
"Mày là đứa gan lì cố chấp lại giỏi bao biện hơn bất cứ đứa nào, tao nghĩ mày hợp một đời yêu một người thôi. Sự gật đầu lúc trước...
"Mày là đứa gan lì cố chấp lại giỏi bao biện hơn bất cứ đứa nào, tao nghĩ mày hợp một đời yêu một người thôi. Sự gật đầu lúc trước nếu đau khổ lâu vậy có lẽ đã sai rồi"
- Sao cuộc đời tao không thể là những trải nghiệm tận gốc nhỉ, những bài học dang dở làm tao hơi đau, haha
"Sao mày không buông bỏ, không chấp nhận?"
- Buông bỏ rồi chứ. Nhưng chấp nhận à, chấp nhận điều gì, chấp nhận bị ăn cắp một nửa tâm hồn hay sao?
"Hay là mày, kết hôn đi"
- Làm gì mà thiêng liêng thế, hôn nhân không phải đích đến đâu, càng không phải chạm dừng chân lúc người ta thấy mỏi nên đỗ lại hoặc tá túc cho những kẻ non tay lái bừa và ẩu.

Tao biết mình muốn gì mà. Tao biết mình muốn lưu giữ điều gì. Tôn trọng quyết định của người lớn tuổi. Để dành thêm thời gian cho người bằng tuổi. Giúp người nhỏ tuổi nuôi dưỡng hi vọng.
"Mày khổ tâm quá"
- Ừ, nhưng mọi người đều sẽ được hạnh phúc. Tao đã yêu nhiều, lắm lúc như muốn chết đi :)), chỉ ước bản thân như bọt biển, ký ức về tao cũng như nước rút lúc triều xuống. Bình minh lên sau những cơn mê, những người tao từng quen biết đều sống với lý tưởng và khát vọng đẹp đẽ của họ.
"Rồi ai sẽ ở bên mày, ai sẽ là hi vọng của mày"
- Tao không biết nữa, có thể là một cộng đồng nào đó, có thể là phụ nữ, trẻ em, có thể là thơ văn, những câu chuyện, cũng có thể là ngành quảng cáo, có thể, có thể lắm chứ.
"Ừ,"
- Hay thật đấy, tao thấy mình cô độc, nhưng không cô đơn, đó chẳng phải bản chất con người hay sao?
Mừng vì, tao vẫn cảm thấy mình đang sống, là đang sống thực sự,
Mày biết tao đang trực giác điều gì không? Tao luôn có linh cảm rằng người ta sẽ mong ở tao một điều không hề quá đáng:
"Hãy cất giữ anh lại trong chiếc tủ tâm trí bộn bề của em, sẽ giúp em nhanh quên hơn là trưng bày trên những dòng trạng thái mạch lạc"
Nên thế chứ.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất