1. Cừu thông minh biết ăn cỏ để no
Đọc sách cần có mục đích: Đọc để giải quyết vấn đề A, tìm hiểu vấn đề B, tìm kiếm bằng chứng cho vấn đề C. Lúc này, sách là cỏ. Sách có ích. Giúp cừu no bụng, giúp mướt mườn mượt bộ lông trắng tinh của mình.

Hãy đừng là một con cừu ăn cỏ trong vô định.
No, ăn cỏ. Lạnh, ăn cỏ. Bị sói rượt, ăn cỏ.
Một con cừu ăn cỏ không biết để làm gì, là một con cừu ngu ngốc.
Vậy nên, đừng đọc sách trong vô định như một con cừu sắp chết cóng nhưng lại mơ hồ đi kiếm cỏ để ăn.
2. Cừu thông minh để bụng mình tiêu hóa thức ăn
Cừu không ăn cỏ để đi ia ra cỏ. Cừu ăn cỏ, tiêu hóa cỏ, lấy chất dinh dưỡng từ cỏ và thải ra những thứ vô ích.
Đọc sách cũng nên như vậy.
Đừng ăn tất cả những con chữ trong cuốn sách. Hãy tiêu hóa nó. Có quan điểm cá nhân của riêng mình. Chắt lọc những điều hay ho, chấp nhận một cuốn sách sẽ có vài vết sạn. Dầu gì thì tác giả cũng là con người mà, phải không?
3. Cỏ bao la ngoài đồng, cừu chọn cỏ ngon để ăn
Tủ sách bao la, chọn sách nào là "ngon"?
Hãy chọn những cuốn sách trường tồn, đã trải qua gột rửa của thời gian. 10 năm, 50 năm, 100 năm, 1000 năm. Sau từng ấy thời gian, qua từng ấy thế hệ chọn lọc, những cuốn sách này xứng đáng nằm trong tủ sách.
Hãy chọn những cuốn sách có góc nhìn đối lập, của cùng một vấn đề. Tôn giáo, chính trị, đời sống, thế giới quan. Việc đồng thời tìm hiểu 1 vấn đề với 2 góc nhìn trái ngược nhau sẽ mài dũa tư duy sắc bén hơn, bằng cách tự đặt ra những câu hỏi "tại sao" cho mình.
Hãy hỏi những người xung quanh, đâu là cuốn sách gối đầu giường của họ, và đọc nó.
Hãy đọc lại những cuốn sách mình đã từng tâm đắc, từng giai đoạn của cuộc đời, sẽ đúc rút ra những bài học khác nhau, từ cùng một tác phẩm.
P/s: Chia sẻ với mình cuốn sách tâm đắc của cậu nhé. Mình trước: Tôi Tự Học của bác Nguyễn Duy Cần
*Ảnh: Unsplash

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
