Đừng để bản thân ta bị bó buộc bởi một ai đó, phụ thuộc vào một ai đó qua nhiều. Rồi để cho tới khi họ rời đi chúng ta lại trở nên suy sụp vì thiếu đi người đó. Chúng ta vẫn sẽ sống, vẫn sẽ tồn tại khi mà không có họ. Trái đất thì vẫn sẽ xoay tròn, cuộc sống thì vẫn sẽ tiếp diễn. Vậy tại sao cậu lại phải suy sụp vì một người đã bỏ cậu ở lại, nếu người ta thật sự quan tâm tới cậu thì người ta sẽ không nỡ để cậu một mình lâu đến thế. Chúng ta không như trái đất chỉ có một mặt trời, chúng có thể có cho mình vô vàng những ánh dương rực rỡ khác. Này cậu ơi ngoài kia vẫn còn rất nhiều người yêu quý cậu lắm ấy. Hãy tìm và có cho mình thật nhiều những mặt trời xung quanh, để khi mà một mặt trời này rời đi chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy bị cô đơn và lạnh lẽo.