Hãy cẩn thận với Phật giáo - Kỳ 1: Lời nói đầu
Ahhh đã gần nửa năm và tôi không đăng gì trên Spiderum!...
Ahhh đã gần nửa năm và tôi không đăng gì trên Spiderum!
Rất cảm ơn vì những tin nhắn và bình luận hỏi thăm của các bạn. Tôi dành thời gian cho gia đình, dự án sách của một người bạn, một số việc riêng và vẫn ghi chép cá nhân thường xuyên.
Tôi thấy mọi người có vẻ thích bài viết Kẻ giác ngộ thấy gì khi nhìn vào thế giới? Một người bạn từ lâu đã gợi ý tôi đăng thêm về chủ đề này, lúc đó tôi không hào hứng lắm.
Tôi đã từng và hiện không còn là một Phật tử nữa.
Tôi bước qua giai đoạn tìm hiểu Phật giáo trong khoảng một thập kỷ trước khi nghiêm túc với nó, vì vậy số lượng ghi chép đủ để đọc liên tục đến cuối năm. Chúng rải rác ở các quyển sổ, và rất khó hiểu. Đáng lẽ tôi sẽ đăng chủ đề khác. Nhưng rồi lễ Vesak đến khiến tôi nhớ chút quá khứ và có hứng thú lục lại những nội dung này để đăng…
Đây không phải là một hướng dẫn, vì thế giới quan của mỗi người là rất khác biệt. Nhưng tôi hi vọng có thể cho bạn và nhiều người khác xem cách một người từ từ tiến vào Phật giáo đã tự lý giải tâm lý của anh ta ra sao, vì sao anh ta lại bước ra và không còn quan tâm đến nó nữa, đặc biệt là ghi chép về những sai lầm (tôi nghĩ là tôi mắc) trong giai đoạn này. Một loại nội dung bạn không thường thấy trên Internet, loại nội dung mà ChatGPT không thể tạo ra.
Còn làm gì với những ghi chép này, là tùy bạn.

Bạn có biết tại sao tôi viết 666 không?
Tôi không biết sau khi chết, mình sẽ biến mất mãi mãi, hay tiếp tục luân hồi. Nếu biến mất mãi mãi, coi như tôi trả ơn cho Internet (và làm quà cho con cháu) bằng một chút nội dung. Nếu phải luân hồi, tôi sẽ có cơ hội đọc lại những thứ này, và tiếp tục 7.000.000 năm của mình. Dù không còn quan tâm đến tôn giáo, tôi vẫn coi luân hồi là một xác suất có thể xảy ra với bất cứ ai, dù bạn có phải Phật tử hay không. (Bạn bỏ học thì 1 + 1 nó vẫn = 2 mà, đúng không?)
Vậy là, tôi viết cho chính mình đọc,
càng sớm càng tốt,
vì không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.
Thật cảm kích vì rất nhiều bạn đã dành thời gian cho 666, mặc dù tôi ít viện dẫn những khái niệm, thuật ngữ, mà thường đưa ra những logic, trải nghiệm cá nhân, gần gũi hóa những điều kỳ cục. Có lẽ vì vậy mà mọi người đã chấp nhận chúng. Tôi không có tham vọng rằng chúng sẽ khiến bạn thích thú, khai sáng gì đó trong vài phút đồng hồ, nhưng tôi có thể đảm bảo rằng, những gì bạn đọc là những gì tôi tự hào nhất trong tư duy của mình.
—
Phần lớn những ghi chép nằm trong khoảng 2008 đến 2017,
chia làm 13 phần:
1. Lời nói đầu (bạn đang đọc)
2. Dẫn nhập
3. Mặt trái của thế giới cổ xưa
4. Mặt trái của thế giới hiện đại
5. Sự trần trụi của Shakyamuni
6. Vì sao bạn sẽ muốn tống Shakyamuni ra khỏi nhà?
7. Viên mãn online
8. Những vòng tròn lộn ngược lại
9. Con quỷ mạnh nhất kể từ thời Shakyamuni
10. Làm sao để hài hước một cách thông minh?
11. Rách quần trên con đường giác ngộ
12. Đố bạn đây là trạng thái gì?
13. Tạm biệt, bà già!
Dù không phải toàn bộ nhưng đây là những gì căn bản và dễ hiểu nhất. Tôi cũng đã xếp theo độ khó tăng dần, để bạn có thể chậm rãi mà không bị choáng ngợp.
Bắt đầu nhé!

Cảm ơn bạn đã dùng 3 phút của đời mình để dành cho tôi. Tôi biết trong trường hợp bạn không thích ý tưởng này đi chăng nữa, thì cũng chẳng lấy lại được 3 phút của đời mình. Tôi rất tiếc nhưng cuộc sống luôn là như vậy.
Bài viết này thuộc series Hãy cẩn thận với Phật giáo nếu các bạn muốn xem nhiều hơn.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

NHuihN
Cảm ơn bác đã trở lại, lót dép hóng 12 phần còn lại trong sự vui mừng 😁
- Báo cáo

Nightingale
Tôi không rõ bác bao nhiêu tuổi nhưng tôi đoán cũng sàn sàn U40 như tôi. Những trải nghiệm của bác rất phong phú, cách hành văn đặc biệt hấp dẫn tôi. Cám ơn bác và mong bác tiếp tục viết nhiều hơn nữa.
- Báo cáo

happy_666_words

Cảm ơn bạn, rất vui vì đã theo dõi bài viết của tôi. Nếu không đăng bài thông báo gì, nghĩa là tôi sẽ tiếp tục post bài, chỉ là thi thoảng bận công việc và dành thời gian cho gia đình nên có những khoảng nghỉ. Rất vui vì vẫn nhận được sự theo dõi khi quay lại 

- Báo cáo

Timothy
mình rất thích chủ đề này, tiếp tục đăng nhiều hơn về Phật giáo nữa nhé bác.
- Báo cáo

happy_666_words

Vì nhiều lí do, có lẽ đây là series cuối cùng về Phật giáo. Mình thích chia sẻ những điều thường nhật hơn. Nhưng Phật giáo vẫn thường thoáng qua đâu đó trong mấy bài viết thường nhật của mình. Dù sao mình cũng có trải nghiệm khá lâu với nó mà 

- Báo cáo

Linh Vetter
Hay quá! Cảm ơn bạn vì đã trở lại với một series mà chắc chắn mình sẽ theo dõi từ đầu đến cuối! Mong bạn không bao giờ nghỉ viết!
- Báo cáo
Waky Waky
A mãi hôm nay vào mới thấy anh ra bài mới ạ!!! Hóng!!
- Báo cáo