Hát dạo là một cái đam mê
Mình vừa hát Vùng ký ức ở Mộc aucoustic xong. Cảm giác phê vl :v . Mình là fan ruột của Chillies. Kiểu nãy cũng muốn hát thêm bài nữa,...
Mình vừa hát Vùng ký ức ở Mộc aucoustic xong. Cảm giác phê vl :v . Mình là fan ruột của Chillies. Kiểu nãy cũng muốn hát thêm bài nữa, Có em đời bỗng vui :>> , mà bài đầu hát hơi fail nên thôi ngại không hát nữa, để dành dịp khác, quán khác. Trong quán cũng nhiều bạn tới nghe trông xinh, dễ thương vl, mình cũng bắt chuyện, nói bâng quơ được vài câu với 1 bạn 2k2 vừa thi THPT QG xong, mà chỉ được tới đó thôi, mà thấy dị cũng được rồi, được nói chuyện với gái xinh là vui rồi :v, cũng không nên ham hố, đòi hỏi quá. Có 1 bạn có vẻ cũng hơi bad boy tới bắt chuyện với mình, muốn giúp mình tự tin hơn, bắt chuyện với gái đồ các kiểu, mà mình cũng không hứng thú lắm, mình cảm thấy tự tin, fine với phong cách, chất của mình hiện tại rồi, dần dần mình sẽ cải thiện thêm, không cần bạn giúp mình đâu =)). Về quán thì mình thấy band đàn hay, bạn vocal hát cũng hay, nước uống cũng oke, không gian quán nhỏ nhỏ ấm cúng. Tuy nhiên mình mong quán sẽ có thêm keyboard, violin gì đó cho nó có màu sắc hơn ( đòi hỏi xíu cho vui :v). Những lần sau đi aucoustic chắc mình sẽ hát mấy bài mình thích khác của Chillies như Có em đời bỗng vui, Mascara, Nếu ngày mai không đến, Những con đường song song, của ca sĩ khác thì hiện giờ mình cũng hơi ghiền Hoang mang của Hồ Quỳnh Hương ( cũng sẽ để dành nào đi hát dạo luôn :v ). Hiện giờ thì mình đang cắm đêm ở Thức coffee, viết vui vui vài dòng này và chuẩn bị xem MU đá C2, mong là tối nay MU sẽ đá hay. Đây là chút kể lể của mình vào đêm nay, cũng là post đầu tiên của mình trên Spiderum, lỡ bạn nào thấy xàm quá thì mình mong các bạn không ném đá mình, mình viết fun xíu thôi, hì hì :>>. Cảm ơn các bạn đã đọc post của mình. Bye.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất