Thế giới bùng nổ thông tin có hai vấn đề nổi bật: 1. Quá nhiều thông tin và 2. Thật giả lẫn lộn

- Bạn sẽ lắng nghe thông tin từ ai? Nguồn nào? Bạn có bao giờ băn khoăn về tính chân thực của thông tin mình đang tiếp nhận không?

- Bạn muốn biết càng nhiều càng tốt hay chỉ cần như-bình-thường là ok? Có bao giờ bạn chủ động đi tìm thông tin không? Đã bao giờ bạn cảm thấy mình thiếu sót hơn người khác vì không biết gì về các vấn đề thời sự đang diễn ra không?

- Bạn thích tin tức tốt đẹp an lành vui vẻ hay tin tai nạn giết người khủng bố thiên tai? Giữa hai loại tin tức ấy, bạn nghĩ mình sẽ chọn đọc gì?

- Khi nhận ra thông tin mình tiếp nhận là sai sự thật, suy nghĩ và thái độ của bạn như thế nào?

- Bạn khó chịu nhất với điều gì trong cách người ta lan truyền thông tin hiện nay?

Và nhiều vấn đề khác...

Mình nghĩ có rất nhiều điều khác mọi người có thể muốn thảo luận ;)) Nhân vụ VTV dàn dựng vụ quét rau, tự dưng muốn cùng nói chuyện với cả nhà về vấn đề tiếp nhận thông tin nói chung :3