• Người phương tây chú trọng khoa học thực nghiệm, chỉ tin vào những điều mắt thấy tai nghe. Trong khi đó, người phương đông tập trung vào đời sống nội tâm, ý nghĩa tâm linh.
• Đấng tối cao, họ có quyền lực siêu nhiên, sức ảnh hưởng vô tận, nhưng họ không thể nghe lời cầu khấn của từng cá nhân, và cũng chẳng thể cho riêng ai được điều gì như sự giàu có hay sung sướng. Công việc của họ là tạo ra và duy trì các nguyên tắc để cuộc sống luôn vận động. Vì vậy, nếu có đi chùa hay nhà thờ, hãy cầu cho quốc thái dân an, chứ không phải là "lạy cụ cho con giàu ú ụ".
• Khi sinh ra, số phận mỗi con người đều gắn với lá số tử vi. Các nhà chiêm tinh nói rằng, không phải các vì tinh tú quyết định số mệnh của con người, mà nó chỉ là những tấm gương phản chiếu đời sống, nhân duyên của con người từ nhiều kiếp trước, ảnh hưởng đến kiếp này của mỗi người.
• Mỗi hành động của chúng ta đều là nhân, dẫn đến một kết quả nào đó về sau. Quá khứ đã qua không thể thay đổi, nhưng tương lai có thể cải thiện nhờ các căn lành từ hôm nay. Trước đây ta làm việc ác, chắc chắn ta phải nhận báo ứng. Nhưng nếu ta gieo nhiều nhân tốt thì sau này sẽ có nhiều thiện quả giúp đỡ một phần hậu quả do các nghiệp kia gây ra, chứ không có cách nào tiêu tan được các nghiệp báo.
• Các tôn giáo tuy rằng có những cách thức truyền đạo khác nhau, nhưng đều hướng đến một mục đích là đưa con người ta đến với sự tốt lành, thiện mỹ.
• Chỉ khi ta khiêm tốn và gạt bỏ thành kiến, ta mới có thể sẵn sàng thu nhận cái mới.
• Minh triết phát sinh từ yên lặng. Mỗi ngày, chúng ta hãy cố gắng dành một khoảng thời gian thực sự yên lặng để suy nghĩ, tìm về nội tâm bên trong chúng ta. Mọi sự sẽ rõ ràng và thanh thản hơn nhiều.

Có những điều mình chưa thực sự tin, nhưng nó giúp cuộc sống tốt đẹp hơn:

• Con người có thể thoát khỏi bệnh tật nếu sống an lạc, không lo nghĩ, vướng bận chút sân si gì với thế gian, tập thiền định và ăn uống thanh đạm.
• Có một thế giới song song tồn tại với thế giới chúng ta đang sống, dành cho những linh hồn. Vì những xung động nhanh hơn, nhẹ hơn nên chúng ta không thể nhìn thấy họ, chạm vào họ. Họ cũng không thể nghe thấy chúng ta nói nhưng họ đọc được suy nghĩ của chúng ta. Bởi vậy, họ sống thật hơn thế giới mà chúng ta đang sống.
• Khi có người mất, những người ở lại hãy cố gắng đừng quá đau buồn, để họ có thể thanh thản mà bước vào luân hồi. Những việc như làm cỗ, giết thịt gia súc, gia cầm là chuyện không nên, vì nó dẫn dụ những linh hồn xấu đến làm phiền tới người đã khuất. 
Có những điều, mình thực sự không đồng tình lắm, mong nhận được ý kiến từ mọi người: các vị đạo sư trong cuốn sách chỉ xem trọng đời sống tinh thần mà coi thường đời sống vật chất. Theo mình, nếu chúng ta làm ra của cải vật chất bằng năng lực, đúng với đạo đức thì điều đó nên được khuyến khích. Trí tuệ phát triển, xã hội phát triển thì chúng ta được sống trong một thế giới tốt đẹp hơn. Đâu hẳn là ai ai cũng phải lên núi tu hành, sống cực khổ thì mới là giải thoát.
Tóm lại, cuốn sách được xuất bản năm 1935, cách đây đã gần 1 thế kỷ nhưng thật sự những giá trị nó mang lại vẫn thật to lớn. Có lẽ, còn nhiều điều quý giá bên trong cuốn sách mà mình chưa lĩnh ngộ hết được. Nhưng vẫn xin được cảm ơn nhân duyên đã đưa mình đến với cuốn sách này, mong rằng trong tương lai, cuốn sách sẽ soi đường cho nhiều người như mình nữa.