Xin chào mọi người mình là Kjbao, mọi người có thể gọi mình là Bảo cũng được :)). Mặc dù, biết tới spiderum đã lâu nhưng mình không nghĩ là mình sẽ viết bài ở trên spiderum cả, và đây là lần đầu tiên mình tới với spiderum với tư cách là một tác giả của một bài viết.
Hôm nay, mình sẽ viết về câu chuyện viết blog của bản thân.
Vào một ngày đẹp trời của tháng 9, khi ấy là vào thời điểm gần cuối tháng khi mình kiểm tra lại sổ sách của mình để xem tháng này mình đã tiêu hết bao nhiêu tiền và mình khá sốc khi còn 13 ngày nữa mình mới nhận tiền của gia đình mà giờ mình đã tiêu gần như là hết tiền :))
Một bức ảnh minh họa cho tình cảnh của mình vào lúc đó
Một bức ảnh minh họa cho tình cảnh của mình vào lúc đó
Lúc đó, đầu mình chỉ nghĩ là ối dồi ôi, giờ phải làm sao làm sao đây và như bao anh chị tiền bối đi trước, mình lựa chọn mì gói để ăn mà sống tới ngày nhận tiền, và vào thời điểm đó, mình nhận ra là mình cần phải làm gì đó để cải thiện cuộc sống nếu không thì đói mất, lúc đó mình bất chợt nghĩ tới việc viết blog, mình nghĩ:"thôi thì không còn gì để mất, thử đi cũng không sao".
Và mình đã mất 3 ngày tìm kiếm các thông tin liên quan tới việc viết blog, thứ cản trở mình vào thời điểm đó chính là việc mua tên miền :)), lúc đó, mình thì không có tiền mà cũng không dám đầu tư liều vào việc mua tên miền vì vô vàn nỗi sợ (sợ thất bại, sợ rằng mình sẽ không có làm được,...), và mình chọn thời vụ thay cho ngồi viết blog.
Vào một ngày nghỉ, khi mình và thằng bạn cùng phòng ngồi chơi với nhau thì thằng bạn mình nó chê mấy cái link bậy bạ ở dưới cmt của một số bài viết, mình đang hóng hợt thì sực nảy ra một ý là cần gì viết blog ở trên web, mình có thể tạo page và viết ở trên đó được mà. Mình hùng hục tràn đầy khí thế để làm, mình viết được một bài viết và tới giờ vẫn chưa có bài viết thứ hai :)), có một số lý do khiến mình không viết bài nữa đó là việc đọc nhiều chữ như thế khiến người xem nản, họ chỉ thích những nội dung ngắn, vì thế nên mình đã chuyển sang threads để viết những bài viết cực kì ngắn gọn :))
Cho tới hôm nay, khi vào lại spiderum và mình nhận ra mình có thể viết bài ở trên này, thì mình cảm thấy wao, vui sướng khôn siết, và mình tới với việc viết blog lần này không phải vì muốn kiếm thu nhập mà là vì mình muốn được có một nơi để mình luyện viết để cải thiện kỹ năng viết lách của bản thân, mình vẫn sẽ viết bài ở bên threads và coi đó là nơi mình lưu giữ những content, những ý tưởng,..
Cuối cùng, sau 4 tháng thì mình cũng đã có thể viết được blog như mong muốn của bản thân trước đây, và mình cũng cảm ơn spiderum đã tạo điều kiện cho mọi người có thể viết bài ở trên nền tảng và trong đó, có mình nữa. Mình cảm ơn spiderum rất nhiều.
Và lời cuối, mình cũng cảm ơn những ai đã đọc tới đây, mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu có sai sót gì thì mong mọi người bình luận góp ý ở dưới phần bình luận nhé! Cảm ơn mọi người .