Xin chào các bạn, mình là Alex.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của mình chia sẻ về câu chuyện của bản thân mình.
Từ khi còn nhỏ, mình đã là một cậu bé hoạt bát vui vẻ với những ước mơ thật đẹp đẽ.
Năm lớp 1 mình học tại trường TH Lý Tự Trọng và sau đó mình chuyển về ngôi trường TH K'long sau 2 năm gắn bó.
Từ lúc này, cơn ác mộng của mình đã đã bắt đầu. Một cậu bé lớp 3 còn khờ dại phải đối mặt với thứ đáng sợ nhất của thời học sinh: BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG.
Suốt những năm tháng đi học tại ngôi trường đấy, mình đã chịu rất nhiều những ngày bị đánh bởi một, hai hay thậm chí là một đám bạn trong trường. Điều đó thật là ác mộng.
Đến khi mình lớp 6, mình được học tại trường THCS Hiệp An. Cứ nghĩ đến ngôi trường này mình sẽ có những ngày học vui vẻ hơn. Nhưng không, cuộc sống chẳng bao giờ được vẽ bởi chúng ta. Mình đã gặp lại đám bạn bắt nạt mình tại mái trường THCS.
Suốt những năm đó, mình dường như bị trầm cảm, chẳng còn muốn làm gì hết. Đi học về, chạy vào phòng, đóng cửa, làm bạn với máy tính, đó là những gì xảy ra trong một ngày của mình. Thế giới của mình dường như chỉ thu hẹp lại trong một căn phòng nhỏ..
Nhưng cuộc đời chẳng lấy không của ai cái gì cả! Tạo hóa đã tặng cho tôi một ý chí mãnh liệt tôi đã không tìm đến cái chết như nhiều bạn khác khi phải chịu một áp lực lớn như vậy! Đến năm lớp 8, tôi nhận ra mình phải thay đổi rồi, phải thoát ra khỏi cái hiện thực ấy, phải đứng lên thôi! Tôi chẳng còn khóa mình trong căn phòng nhỏ ấy nữa, tôi quyết định xin đi học thêm. Đó ắt hẳn là một quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời tôi, cảm ơn người cô giáo ấy đã soi rọi ánh đèn tương lai đến cho tôi, cảm ơn cô Tâm rất nhiều!!
Cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi từ đó, thay vì về nhà, bật máy tính và lao đầu vào những trò chơi vô bổ thì ngày hôm đó, tôi đã mở trang web học toán ra, tìm tài liệu và vùi đầu vào học.
Trong đầu tôi đó là những quyết tâm, nỗ lực để thoát ra khỏi cái nơi tăm tối mà tôi từng gắn bó.
Năm lớp 10, tôi đã đậu vào trường THPT Đức Trọng, một ngôi trường mà tôi mơ ước. Tôi đã thành công rồi.
Khi bước vào mái trường đó, tôi dần cởi mở hơn, tôi đã có nhiều bạn bè hơn, chủ động tham gia đội tuyển của trường. Cuộc sống của tôi đã sang trang, tôi đã xin ra ở riêng để bản thân trở nên tự lập hơn.
Và thành quả 12 năm đèn sách của tôi, năm nay là 2023 tôi đã đậu vào ngôi trường đại học tôi hằng mơ ước Trường Đại học Kinh Tế - Luật, K23 UEL chào anh em nhá.
Trên đây là câu chuyện về thời học sinh của tôi, về việc tôi vấp ngã và đứng dậy như thế nào. Tôi muốn chia sẻ với các bạn học sinh nếu ai đã hoặc đang bị bạo lực học đường, hãy tìm đến tôi, chúng ta sẽ là bạn đồng hành của nhau!
Đây là bài viết đầu tiên của tôi, nếu còn nhiều thiếu sót xin mọi người góp ý ạ!