SỰ MỞ ĐẦU
Điều đáng sợ nhất đối với mỗi người là mỗi ngày thức dậy. Và nhận ra trong cuộc sống mình không có người và điều gì để chờ đợi, cố gắng.
Triết lý cuộc sống
Bây giờ là 11 giờ 12 phút, ngày 23/12/2023, tôi vẫn đang trầm ngâm trong căn phòng và ngẫm nghĩ về cuộc đời. Tôi tự thấy rằng cuộc sống của mình vô nghĩa và tẻ nhạt, đã không có mục tiêu phấn đấu lại lười biếng, lề mề. Lúc nào cũng hô hào quyết tâm cô gắng rồi lại chứng nào tật ấy, bỏ bê, trì hoãn. Tôi tự thấy ngay từ bây giờ, mình phải thay đổi, phải bắt đầu thực hiện những thói quen sinh hoạt lành mạnh, phải trở nên kỷ luật, khắt khe với chính mình để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, cuộc đời trở nên ý nghĩa hơn.