Nếu vào một ngày,khi thức dạy như mọi ngày và trong lúc vừa nghe tin tức và thưởng thức bữa sáng ngon lành của mình,bạn nghe thấy một tin tức trên tv nói rằng đang có một dich bệnh bệnh bí ẩn khiến cho một người bình thường biến thành một cái xác vô hồn và tấn công con người.Tất nhiên bạn không tin và nghĩ đó chỉ là một tin tức nhảm được bịa ra từ một tờ báo lá cải nào đó.Và mọi chuyện bằng đầu vào ngày hôm sau...Khi vừa mới ngủ dạy,bạn nghe thấy những âm thanh là hét và kêu la bên ngoài.Tò mò,bạn kéo màn qua và một cảnh tượng kinh khủng ập ngay vào mắt bạn:hàng loạt zombies tấn công và cắn xé những người quanh đở một cánh tàn bạo và ghê rợn.Do không đề phòng cũng như chuyển bị trước nên bạn cảm thấy bối rối,sợ hãi và tuyệt vọng.Nhưng một lúc sau bạn đã lấy lại tinh thần và sẵn sàng chieens đấu để sinh tồn trong một thế giới đầy rẫy xác sống.Việc đầu tiên bạn làm là kiểm tra xem tủ lạnh nha mình còn bao nhiêu thức ăn và chạy đi lấy vài tấm ván gỗ để gia cố cửa chính và cửa sổ lại.Tiếp theo,bạn gọi điện cho người thân của mình để hỏi về tình hình của họ.Sau đó,việc chuyển bị sẵn vũ khí chiến đấu là việc bạn cần làm.Một cái xà beng bằng titanium hay một khẩu súng lục là vũ khiến hoàn hảo cho bạn giết các tên thây ma ngoài kia.Sau khoảng bốn tiếng nghỉ ngơi,bạn liền bật radio lên và ngh chính phủ nói rằng tất cả người sống sót hãy tập trung lại các thành phố lớn vì ở đó sẽ có quân đội bảo vệ mọi người.Tuy nhiên bạn thà cố thủ ơi nhà còn hơn tới những nơi đó.Và liệu bạn có thể cố thủ trong nhà được bao lâu sẽ có trong phần 2.