Sau hành trình 6 năm miệt mài trong lĩnh vực nghiên cứu của mình: từ nhập môn đến va vấp và cuối cùng là đứng vững để tiếp tục hoàn thiện. Tôi nhận ra hành trình tích lũy năng lực nghiên cứu không hề dễ dàng.
Một lịch làm việc dày đặc trong thời gian dài không tránh khỏi tình trạng kiệt sức thể chất và mất cân bằng tâm lý trầm trọng. Hệ quả của nó đến rất âm thầm, có thể(và thật sự đã) làm bản thân tôi trầm cảm thời gian dài.
Tôi viết để bắt đầu một hành trình mới: gian nan, cô đơn hơn nhưng tôi tin chắc là kết quả sẽ không làm bản thân tôi thất vọng(vì nó chưa từng như vậy).
À tôi cũng đang bắt đầu kế hoạch tài chính của mình nữa. Hi vọng mọi thứ sẽ chỉn chu hơn sau 4 tháng tới. Viết để đỡ phải quên ý mà :p.