Lần đầu tiên mẹ mang thai, cũng là lần đầu tiên mẹ làm mẹ. Mẹ và ba con rất bất ngờ khi không ngờ con đến sớm với ba mẹ đến vậy. Mẹ có chút lo lắng nữa. Từ khi biết có con đến với mẹ, mẹ thấy cuộc sống này có rất nhiều điều kì diệu. 
Hôm đó mẹ gặp một người bạn cũ, bạn của mẹ là một bác sĩ. Mẹ có chút bệnh trong người, nên mẹ có hỏi nó làm sao để hết. Bạn ấy cho mẹ một đơn thuốc kháng sinh, nói là nếu có bầu thì không nên uống vì thuốc này có hại cho thai nhi. Lúc đó mẹ cũng chưa biết là có con đâu. Nhưng mẹ vẫn đi thử thai xem mẹ có thể uống thuốc được không. Que thai vẫn một vạch. Vậy mà bằng cách thần kì nào đó, mẹ vẫn quyết định không uống thuốc. Mẹ không biết là tại vì mẹ có cái nhìn không tốt về ngành y hay là vì linh cảm của một người mẹ đã hình thành từ ngày con chưa thành hình trong bụng mẹ, nhắc mẹ đừng uống thuốc. 
Rồi khi con bắt đầu có trái tim, mẹ cảm nhận được con đang lớn dần trong bụng mẹ. Mẹ bắt đầu bị nghén và có chút rối loạn cảm xúc nhẹ. Bà ngoại của con nói mẹ là: “Ngày xưa mẹ không có nghén, nên con cũng không nghén nhiều đâu.”. Chắc mỗi người một cơ địa khác nhau, so với nhiều người ngoài kia, thì mẹ thấy mẹ nghén ít nhất rồi, nhưng mẹ vẫn cảm thấy mệt vì mỗi lần bị nghén con à! 
Nhưng mẹ nghĩ mẹ là một người may mắn, vì mẹ có một người chồng tốt, được ở gần ông bà ngoại và dì con cũng thương mẹ nữa. 
Bà ngoại luôn quan tâm và hỏi han mẹ. Mặc dù sự hỏi han của bà ngoại không làm mẹ đớ nghén, nhưng làm mẹ cảm thấy rất vui và được san sẻ một phần nào đó về mặt tin thần. Mẹ mong con sau này cũng có đức tính tốt của bà ngoại. Bà con dù có nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhưng thái độ sống của bà rất tích cực. 
Ba con thì luôn chịu khó nấu ăn cho mẹ. Dù đêm qua có trực đêm về khuya, mà ba vẫn chịu khó nấu ăn cho mẹ con mình. Nếu con sinh ra là một bé trai, mẹ mong rằng sau này khi trưởng thành, con hãy trở thành người đàn ông có trách nhiệm với gia đình như ba con. Nếu con sinh ra là một bé gái, mẹ mong rằng con sẽ nhìn ba con làm tiêu chuẩn chọn người bạn đời con nhé! 
Dì con thì hay tâm sự với mẹ, nhắc nhở mẹ phải vui vẻ tích cực. Mẹ mong con sau này cũng có thể sống vui vẻ và tích cực như dì con vậy đó. Luôn làm mọi người cảm thấy dễ chịu khi bên cạnh. 
Con sinh ra là một niềm hi vọng của mẹ chứ không phải là sự kì vọng của gia đình. Mẹ viết những lời này để nhắc nhở mình là không đặt áp lực hay ước mơ của người lớn lên vai một đứa trẻ, như là một định hướng cho mẹ sau này. 
Mẹ mong con là một đứa trẻ khoẻ mạnh, độc lập, tự do, tử tế và hạnh phúc. 
Con học giỏi thì mẹ sẽ rất vui và tự hào. Nhưng nếu con không học giỏi cũng không sao, miễn sao con học hành đàng hoàn, hoàn thành tốt công việc và trách nhiệm của mình là được. 
Con không thành công cũng không sao, chỉ cần con thành người độc lập có thể tự nuôi sống bản thân mình khi trưởng thành, đó cũng là một thành công rồi. 
Mong con bình an đến với thế giới này. Mẹ yêu con.