Việc gì khó có tui lo :))))))
Trong suốt quãng thời gian hè lớp 9, tôi tham dự vào đội tuyển Toán của trường, bạn cũng biết đó, đó là Toán mà thì tất nhiên nó sẽ không thiếu phần tư duy logic, những bài hóc búa hay những bài tập “Tưởng khó chơi chơi ai dè khó thiệt!”. Hình học là một khối kiến thức khổng lồ và bao la, nói vậy thôi chứ nó sẽ rất giúp ích cho đầu óc chúng ta lắm đó nha! Ví dụ, khi bạn gặp phải một bài toán khó, tất nhiên tất cả những công thức hay đủ loại cách đều chạy trong đầu và nó sẽ giúp ta tự tìm ra phương án tốt nhất để giải nó, điều đó cũng như những tình huống trong cuộc sống vậy!
Qủa thật, Toán đúng chất là “đụng là múc, thấy là xúc” bởi là đội tuyển thôi nên tôi vượt qua vài lần lọc sơ bộ thì cuối cùng may mắn được lọt vào danh sách lớp của đám bạn. Bật mí cho các bạn biết là khoảng thời gian học tuyển đó, “vui là chính” bởi mấy cô dạy siêu hài mà còn nhiệt tình nữa. Bọn mình cũng từ đó mà thành “cây hài” theo luôn. Đương nhiên, buồn có, khóc có, nhưng những điều ấy đều cho mình những trải nghiệm thử thách tư duy của bản thân cũng như chiêm nghiệm ra nhiều điều thật thú vị từ tình bạn hay những điều bản thân có thể làm.
Cuộc sống mà, đôi lúc chúng ta thụ động mãi cũng chán đúng không? Phải chủ động thử này thử kia thì mới biết được như câu nói của mẹ mình thường thúc giục khi mình phân vân: “Không thử làm sao mà biết, phải thử thì mới biết được nó như thế nào chứ!” Và đúng là nhờ một lần dám thử, mình đã có một mùa hè không hối tiếc.

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

