Hạnh phúc là thứ dễ tìm hay khó tìm ?
Để trả lời và đi tìm một hạnh phúc thật sự, có khi người ta phải đi tìm suốt cả cuộc đời này mà không thấy.Đôi khi con người ta cứ mải mê lao mình kiếm tìm hạnh phúc, đến lúc chợt nhận ra hạnh phúc không ở đâu xa, mà là khi chúng ta nhận ra và biết quý trọng những gì mình đang có.
Trong cuộc sống hiện đại ngày , khi mà con người ta cứ mãi chạy theo những thứ vật chất xa hoa và chúng ta đều nghĩ rằng nếu ta có được những thứ vật chất đó thì chắc hẳn ta sẽ là một người rất hạnh phúc . Những suy nghĩ như vậy sẽ luôn khiến ta so sánh chính bản thân với những người có vật chất hơn ta, rồi ta lại thấy mặc cảm tự ti với những gì mình đang có.
Nhưng bạn ơi, có thể bạn không có nhà lầu , xe hơi giống như họ, nhưng đổi lại nếu bạn có một cơ thể khoẻ mạnh , một gia đình đủ đầy và có những người yêu thương xung quanh thì có thể bạn đã hạnh phúc hơn họ. Vì những thứ vật chất chỉ là vỏ bề ngoài của một con người nhưng thứ thật sự gắn bó với chúng ta lại chính là tinh thần.
Bạn sẽ làm gì nếu bạn đi làm trở về căn biệt thự mà không có một bóng người trong nhà , bạn sẽ ra sao khi biết mình có thể sẽ không sống được bao lâu nữa, lúc đó những thứ vật chất, tiền bạc còn có thể làm cho bạn hạnh phúc nữa không ?
Ở đây, mình không có ý nói bạn phải yên phận và không cần phấn đấu gỉ cả. Mà ngược lại chúng ta vẫn nên không ngừng phấn đấu và nỗ lực để có thể đạt được những gì mình muốn và để có một tương lai đầy đủ hơn. Nhưng song song với việc phấn đấu ta vẫn nên bằng lòng và quý trọng những gì chúng ta đang có ở hiện tại . Nếu bạn không thể bằng lòng với chính mình , bạn sẽ không bao giờ cảm thấy đủ . Vì dù bạn có đạt được thứ bạn muốn nhưng rồi cũng sẽ có người có được thứ tốt hơn bạn . Giồng như việc bạn cố gắng mua được chiếc xe con 4 chỗ nhỏ nhỏ , thay vì bạn nên cảm thấy hạnh phúc vì đã hơn được nhiều người không có xe con, thì bạn lại cảm thấy mình không bằng đứa bạn mình mới mua chiếc Mecerdes. Suy nghĩ đó sẽ khiến chúng ta đánh mất sự hạnh phúc , tưởng chừng như đang ở gần ngay trước mắt. Vậy nên nếu sớm loại bỏ được cảm giác ta đang thiếu thứ gì đó, thì chắc chắn hạnh phúc sẽ trở thành một thứ rất dễ tìm. Còn nếu chúng ta không biết ơn những gì mình đang có thì hạnh phúc rất khó tìm. Vậy nên câu trả lời cho câu hỏi hạnh phúc là thứ dễ tìm hay khó tìm ? Còn tuỳ thuộc vào cách bạn nhìn của chính bản thân bạn đổi với cuộc sống của bạn.
Vậy nên chúng ta hãy trở thành một ngôi vừa thành công , vừa hạnh phúc.
WOTN2# Day 3

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

