Bài thi này là sự trải nghiệm của cá nhân mình, từ những điều mình suy nghĩ, mình lắng nghe và mình cảm nhận… những điều sau sẽ một phần nào đó giúp các bạn có thế mở lòng, thấy được những tương đồng trong lỗi nghĩ của chúng ta.
Cuộc sống của chúng ta giống như một quả khế chua vậy khi lần đầu nếm thử sẽ có cảm giác chua gắt đột ngột thẩm thấu vị giác, nhưng tiếp sau đó lại là vị ngọt tươi mát thơm nồng đặc biệt từ loại trái cây này, đến cuối cùng dư vị đọng lại trong khoang miệng của mình là vị đắng chát. Đúng vậy mỗi người đều có hoàn cảnh khác nhau, địa vị khác nhau, nhưng ai trong đời cũng  phải nếm trải những đắng, cay, ngọt, bùi, vị chua vị đắng chính là những khó khăn những thử thách buộc con người phải vượt qua, còn vị ngọt chính là những hạnh phúc, những niềm an ủi mà bất cứ ai cũng khao khát có được chúng. Bài viết này của mình muốn truyền tải đến mọi người về hạnh phúc về những cung bậc cảm xúc thiêng liêng mà con người mong muốn tìm kiếm.
Vậy hạnh phúc là gì? Nó có biểu hiện như thế nào? Nó có ích như thế nào với mọi người?
Hạnh phúc chính là một loại xúc cảm mà con người có được khi họ đạt được những điều mà họ kì vọng, ao ước, nó còn là sự thỏa mãn về cả thể xác lẫn tinh thần. Đôi khi hạnh phúc rất cao cả, to lớn nó mang theo hoài bão và ước mơ mà con người gửi gắm vào, nhưng đôi lúc nó lại vô cùng gần gũi đến nhẹ nhàng, dễ dàng… Tất cả đều tùy thuộc vào cách mà chúng ta suy nghĩ.
Nhà hiền triết William James đã từng nhận định rằng: “We don’t laugh because we’re happy – we’re happy because we laugh”.(Chúng ta không cười vì chúng ta hạnh phúc – chúng ta hạnh phúc vì chúng ta cười.)
Hạnh phúc của từng người sẽ có sự đặc biệt đối với riêng họ, có những người dành cả một đời để theo đuổi hạnh phúc mà không biết rằng không có con đường nào dẫn đến hạnh phúc cả chỉ bởi hạnh phúc chính là một con đường mà con đường đó chỉ có chính bản thân chúng ta mới có thể khám phá, chinh phục và thỏa mãn được.
Cụ thể hạnh phúc đa hình, đa dạng qua lăng kính chủ quan của mỗi cá nhân, tùy thuộc vào mục đích của họ hướng đến. Nếu chúng ta có lắng nghe hoặc quan sát một vài người xung quanh bản thân thì sẽ dễ dàng nhận ra hạnh phúc luôn hiện diện trên từng khuôn mặt, vào từng thời điểm, niên đại, hay thậm chí là những vết tích thời gian. Chẳng hạn như một người nông dân họ sẽ cảm thấy hạnh phúc khi cánh đồng của họ lúc bội thu, thời tiết thuận lợi, giá cả cao, họ sẽ có thể lo cho gia đình một cách đầy đủ nhất, có thể mua cho đứa con một đôi giày mới để đi học, có thể sửa lại mái nhà đã cũ kĩ… Đối với bác lao công thì niềm vui, niềm hạnh phúc chính là đường phố sạch sẽ, công việc tiến hành suôn sẻ, họ có thể thấy được nụ cười hài lòng, tán dương của mọi người. Hay đối với các giáo viên họ sẽ hạnh phúc khi mang được kiến thức, con chữ đến với học sinh, góp công vào phát triển đất nước. Hoặc các bác sĩ đang công tác phòng tránh dịch bệnh trên khắp mọi miền Bắc, Nam thì niềm hạnh phúc của họ chính là nụ cười khỏe mạnh của các bệnh nhân đã khỏi bệnh, truyền cho họ sức mạnh, hi vọng dập dịch thành công cho nhân dân có thể yên tâm trở lại cuộc sống bình thường.
Gần hơn nữa chính là hạnh phúc của mẹ mình khi có thể nuôi dưỡng con cái khôn lớn, học tập, nhìn nhận đầy đủ, thấy được những suy nghĩ trưởng thành từ chị em mình, đó là niềm vui niềm hạnh phúc trong mẹ. Còn riêng với bản thân mình hạnh phúc rất đơn giản, nó là sức khỏe của bản thân của gia đình, luôn có những người bạn vui vẻ sống chan hòa, là theo đuổi những thứ mình thích, yêu mến những người mình yêu, sống có ích cho xã hội chình là hạnh phúc rồi.
Vậy hạnh phúc có ích với mọi người như thế nào?
Theo bản thân mình hạnh phúc sẽ được nhân đôi khi mình chia sẻ
nhà thơ Tố Hữu từng viết:  "Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”
“Cho” ở đây chính là sự sẻ chia thấu hiểu, hạnh phúc của bản thân đem đi chia sẻ với mọi người để niềm vui nhân đôi tiếng cười lan tỏa, truyền những năng lượng tích cực nhất đến những người thân yêu. Bởi vậy hạnh phúc vốn rất có ích đối với nhân loại, nếu một ngày thế giới thiếu đi niềm hạnh phúc đồng nghĩa với việc tiếng cười sẽ dần mất đi mà chỉ còn lại nỗi buồn, niềm căm hận hay những đố kị, hèn mọn xấu xa ăn mòn hết nhân tính con người.
Hạnh phúc nó giống như một bông hồng đỏ đẹp đẽ, được quý trọng và tôn thờ. Đôi khi hạnh phúc hiện diện đầy đủ, thú vị nhất qua tình yêu, khi một chàng trai đem lòng yêu mến một người, anh ấy sẽ luôn cảm thấy hồi hộp khi tiếp xúc với người đó, mỉm cười khi nhận được dòng tin nhắn vu vơ, suy nghĩ về những lần gặp mặt của cả hai. Niềm hạnh phúc luôn rạo rực trong tim của chàng trai đó, luôn khiến anh hi vọng nhiều hơn vào mối quan hệ tốt đẹp này, luôn suy nghĩ về nó, về tương lai. Thế nhưng hạnh phúc luôn đi liền với bất hạnh thậm chí là đau khổ, rày vò về tinh thần, khi mà hiện thực quá đỗi khốc liệt, khiến cho mọi hi vọng hay sự kiên cường của bản thân họ sụp đổ, lúc đó họ sẽ dần mất niềm tin vào hạnh phúc vào những thứ tình cảm giản đơn, đẹp đẽ. Thật sự có thể đưa chàng trai này trở lại với suy nghĩ tích cực hơn thì vẫn cần một hạnh phúc khác, khiến anh thay đổi suy nghĩ tốt hơn. Bởi vì chỉ có hạnh phúc mới có thể cứu đỗi con người thoát khỏi vòng tội lỗi.
Chúng ta bắt gặp trường hợp khác về tính hữu ích của hạnh phúc trong đời sống khi chứng kiến người mắc hội chứng tự kỉ. Tại sao mình lại cảm thấy như vậy ? Bởi vì có rất nhiều trẻ mắc căn bệnh này, các em sống khá khép kín, thu mình vào thế giới quan của bản thân, khó có thể mở lòng mà đón nhận hoặc tiếp xúc với mọi người xung quanh. Thế nhưng thật vui khi các em vẫn tìm được chính niềm hạnh phúc của mình thông qua một vài đồ vật, cọ vẽ, đàn, hình ảnh... Các em đã dành những tình cảm, cảm nhận, suy nghĩ của riêng mình vào những bức tranh, những bài hát, những bức ảnh đó. Mỗi màu sắc, mỗi giai điệu,… Tất cả đều mang lại niềm xúc cảm hạnh phúc của các em khi được tiếp xúc gần hơn với mọi người với cuộc sống thường ngày theo cách đặc biệt của riêng mình. Vì vậy hạnh phúc thật sự rất quan trọng đối với mọi người, mọi nhà, hay thậm chí là cả đối với con vật, những thú cưng gần gũi nhất.
Vậy làm thế nào chúng ta có thể nuôi dưỡng được hạnh phúc? Hạnh phúc nó cũng như một mầm cây vậy, cần phải được chăm sóc kĩ lưỡng, tưới nước, quan tâm, và cả tình yêu, sự trân trọng . Nếu muốn có được hạnh phúc, trước tiên chúng ta phải sống thoải mái nhất về cả tinh thần lẫn thể xác, không bị gò bó hay ép buộc bất cứ điều gì. Ngoài ra cần phải lạc quan, giữ tinh thần tốt, vui vẻ tích cực, và điều quan trọng là luôn luôn biết mỉm cười, bởi chỉ có khi cười con người ta mới là hạnh phúc nhất dù chưa hẳn cười đã hạnh phúc nhưng hạnh phúc thì ắt sẽ cười. Và có thể khi bạn cười hay mang lại tiếng cười cho người khác thì đó là điều vô cùng quý giá. Và có thể sẽ có người yêu tiếng cười của bạn chẳng hạn. Từ đó ta nhận ra rằng: Hạnh phúc không tự nhiên mà có và cũng không tự nhiên mất đi, hãy mang niềm hạnh phúc của chính bạn lan tỏa đến mọi người, để cuộc sống của bạn thêm hương thêm sắc hơn. Ngoài ra, bí quyết để ngày càng hạnh phúc mà tự bản thân mình nhận thấy chính là yêu bản thân mình hơn, bởi lẽ mỗi người là một bản thể duy nhất, độc lập, nếu bắt chước theo một ai đó thì đâu còn hạnh phúc nữa mà chỉ còn lại áp lực, thất vọng hay thậm chí là mệt mỏi, chán nản… Bởi lẽ “You just be you” – Bạn chỉ là bạn- điều đó mới thật sự đem lại hạnh phúc cho bản thân. Đồng thời để trở thành một người hạnh phúc, chúng ta có thể thay đổi một số thói quen như học thêm một kĩ năng, đọc sách nhiều hơn, học một ngoại ngữ, nấu một món bánh, hay thậm chí là nói những lời yêu thương đối với bố mẹ, những người mà mình yêu quý, điều đó khiến bản thân chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn, cảm thấy thời gian của bản thân được đầu tư đúng đắn, có ích mang đến cho cuộc sống của cá nhân cân bằng và thú vị. Và cuối cùng là hãy “Yêu”- yêu mang nhiều nghĩa tùy thuộc vào bản thân bạn, có thể yêu thương một ai đó, yêu gia đình, yêu bản thân, yêu một đam mê, hoài bão hay khát vọng nào đó, và đã là yêu thì hãy chân thành, mang trái tim chân thành sẽ đổi lấy những quả ngọt ngào, những tình cảm đáng quý, những kỉ niệm tốt đẹp nhất.
Qua những suy nghĩ, tâm sự phía trên, cá nhân mình chỉ muốn mang những suy nghĩ của bản thân mong có thể truyền tải đến mọi người về hạnh phúc của cuộc sống. Nó thật sự rất giản đơn, nhưng để có được chúng ta cần xây dựng ngay trong lỗi suy nghĩ, cách sống, tạo thói quen tốt, mỉm cười với mọi thứ mình có ... Dù trong một giai đoạn của đời người sẽ được đón nhận hạnh phúc có thể muộn màng nhưng hãy kiên nhẫn chờ đợi, bởi những chùm rễ đắng sẽ có thứ quả ngọt ngào. Hãy sống hết mình, sống tích cực mang những yêu thương đến những người mình yêu quý, đầu tư cho bản thân... thì hạnh phúc sẽ gõ cửa đến trái tim bạn sớm nhất.
Cảm ơn mọi người rất nhiều!!!