Chào bạn, mình là soju057, và chúc bạn một ngày tốt lành,

1. Hạnh phúc là gì?

   Hạnh phúc là những trải nghiệm hạnh phúc. Cà phê, chó con, một chuyến đi chơi,một món đồ mới, bạn bè, thưởng tết, lương đúng hạn, lời khen và cả chất kích thích... Liệu sẽ có một ngày, những nhà khoa học tìm ra cách nén hạnh phúc thành dạng viên, chuyện gì sẽ xảy ra?

2. Mấy suy nghĩ vẩn vơ về Hạnh phúc nén:

 


Về cơ bản, nó sẽ trông giống như ma túy và hoạt động giống cà phê, nhưng hiệu quả hơn. Giả định sau khi uống, não bộ được nạp trực tiếp tổng hợp cảm xúc của những trải nghiệm hạnh phúc (kể trên) để sản sinh năng lượng tích cực. Sự tiêu cực được đẩy về một khu gọi là "khu tối" và tiêu biến theo thời gian. Từ đây, những căn bệnh tâm lý như: Rối loạn ám ảnh cưỡng chế, rối loạn lo âu, trầm cảm,rối loạn cảm xúc... sẽ dễ dàng được ức chế.

 Giải pháp của bệnh trầm cảm
 Đó sẽ là sự bùng nổ của nghành tâm lý học trị liệu. Thay vì phải đến thăm khám bác sĩ hàng tuần, bạn đạp xe tới Circle K và mua một vỉ Trầm cảm. Ực một cái, bạn lại khỏe phây phây và tiếp tục làm việc với ngọn lửa hùng hùng nóng bừng đến tận cuối tuần. Không còn những ngày dài buồn bã, không còn những ý nghĩ luẩn quẩn trong đầu, không còn dằn vặt, tiếp tục đóng góp cho xã hội với nụ cười trên môi. Thật tuyệt vời.
 Cà phê là một dạng hạnh phúc nén?
What Is Happy Coffee: The Skinny on This Brand-New Beverage - Lean Joe Bean


Chuyện là mình là một đứa nghiện cà phê nặng. Chuyện cũng chẳng có gì nếu như mình không quyết định gõ ra bài này khi đang nốc 2 cốc cà phê vào miệng và cảm thấy trong lòng lâng lâng hơn hẳn 30 phút trước đó. Mình cười nhiều hơn, hát nhiều hơn và nhiều sức sống hơn. Đấy mình mới nghĩ, những cảm xúc này là giả sao?
 Mua sắm là một dạng hạnh phúc nén?

 (Cũng không biết nói gì nên trích bài báo của dantri.com vào đây vậy)
Liệu có ngày nào đó hạnh phúc sẽ được bán ở Circle K?
 Các tập đoàn có thể sẽ muốn nhắm vào loại thuốc hợp pháp này. Có thể chúng sẽ được sản xuất nhiều hơn, với công dụng kém hiệu quả hơn và giá đắt. Liệu sau khi loại viên này ra đời, người ta có trở nên nghiện sự hạnh phúc không?
Mình là Dương, chúc bạn một ngày tốt lành.
''(Bài viết hoàn toàn là nội dung chơi chơi không mục đích do người viết gõ gẽ khi đang phê cà phê,vui lòng không quá nghiêm túc, ai nghiêm túc thì làm cốc cà phê rồi quay lại đọc )''