Giờ anh với em đã là vợ là chồng
Là mỗi sớm mai thức dậy có một người bên cạnh
Giữa đêm trở mình đắp thêm chăn cho người bên khỏi lạnh
Yêu thương em như máu thịt của chính mình
Lúc giận hờn không được giữ tiếng lặng thinh
Mình sẽ nói hết những gì trong lòng cất giữ
Không cắn đắng, không hơn thua, không hoài nghi do dự
Chỉ có cảm thông, san sẻ, gìn giữ, vun trồng
Lúc anh bận hoài em cũng đừng giận, nghe không?
Đời gian truân nên lắm lúc bão tố ngoài kia chực chờ tìm đến
Nhưng sau cánh cửa là em, là bình yên, là bờ bến
Chúng mình an yên khép cửa, bình lặng trưởng thành
Lần đầu gặp nhau em vẫn còn là cô gái nhỏ mong manh
Giờ em đã lớn, ở bên anh chắt chiu như người bầu bạn
Là vợ là chồng – là máu thịt – là người tình – là bạn
Là tất cả hạnh phúc nhỏ nhoi anh vun vén trong đời,
anh thương.
Yêu em!
18.06.2020
Yêu đúng người, chắc ngày nào cũng là ngày hạnh phúc.
Tặng chị Ny CT ❤