Hạnh phúc? Chờ - Tìm - Chờ ?
Con người thường mất niềm tin vào hạnh phúc ở tương lai, bị suy sụp khi người khác làm tổn thương họ. Chỉ là, người ta quên mất rằng...
Con người thường mất niềm tin vào hạnh phúc ở tương lai, bị suy sụp khi người khác làm tổn thương họ. Chỉ là, người ta quên mất rằng còn hy vọng, còn mơ ước có được hạnh phúc, biết trân trọng những gì còn lại sau giông bão, hạnh phúc đang tắc đường ở đâu đó rồi sẽ sớm tìm tới bên ta. Bởi vì, cuộc đời của ai cũng sẽ có được hạnh phúc, chỉ là hạnh phúc đến sớm hay muộn mà thôi.
#Cre by Angle writter
#Edit by AnnChoo

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Mr. Ngoan
chuẩn quá bạn :)
- Báo cáo

Annie_newlife_behappy
Không quan trọng là tới sớm hay tới muộn, lớn hay nhỏ, cùng với ai. Hạnh phúc nhất định là món quà ai cũng sẽ được nhận. 😊😊😊😊😊
- Báo cáo