Bộ phim kể về một người đàn ông người Mỹ gốc Phi ''Peter'' (do Will Smith thủ vai) rời xa gia đình để phục vụ nô lệ cho ách thống trị, tại các bang thuộc Liên minh miền Nam. Anh đi với hai bàn tay còn ướt đẫm nước vì vừa mới rửa chân cho vợ, bối cảnh này làm mình nhớ ngay đến buổi tiệc ly của Chúa Giêsu cùng với các môn đệ. Thời buổi cảnh phim là vào năm 1860, Peter là một người có ý chí tự do và lòng mộ đạo cao. Dù rời xa gia đình với hai bàn tay trắng nhưng hầu như cuốn kinh Thánh đã được anh in sẵn trong đầu, và vì mang theo một Đức Tin bất diệt, nên anh chưa bao giờ lung lay dù rằng đã bao phen cận kề với cái chết, sự dữ. Cuộc bạo loạn nổ ra, anh và đồng đội chạy trốn băng qua các cánh rừng bạt ngàn & đầm lầy cá sấu chết chóc, với niềm hi vọng rằng anh có thể trở về và đoàn tụ lại với gia đình nhỏ nhắn 5 người. Anh không có bản đồ, không có định hướng. Thứ duy nhất thôi thúc anh hướng về phía trước chính là tiếng đại bác của vị Tổng Thống Lincoln. Âm thanh giải phóng chấm dứt chế độ nô lệ đã giúp cho anh vượt qua được cuộc truy sát chết chóc của cá sấu, chó săn, đặc biệt là tên cầm đầu chế độ ở địa chính trị miền Nam ly khai. Nhưng khi đến quân đội anh vẫn chưa gặp được Lincoln, và vẫn chưa thật sự được tự do vì lúc này anh buộc phải cầm súng để tự mình bảo vệ, giành lấy cho chính cái tự do của mình và gia đình mình.
Liệu rằng hành trình của anh có được một cái kết đẹp như các nhân vật chính khác, anh có gặp lại vợ con, có được thứ tự do mà mình hằng mong ước. Hay chỉ là mô tả thực trạng đáng sợ của hàng triệu người nô lệ chạy trốn nhưng lại bị bắt lại và giết chết, muốn biết thêm diễn tiến, mời bạn xem phim tại link mà mình gởi dưới phần bình luận. Chúc bạn đầu tuần xem phim vui vẻ. Mai Văn Liêm