Chúng ta đang cùng nhắc tới 1 người - chính Green Lantern tuyệt vời nhất của Trái Đất.
Hal là người đàn ông trong tính cách của một gã trẻ trâu. Anh thích màu mè 1 chút nhưng sẽ là nhiều chút nếu trước mặt gái.
Anh khoái cái cảm giác được thể hiện mình vượt trội.
Anh tin tầm hoạt động của quân đoàn thể hiện mức độ quan trọng bậc nhất của mình.
Anh có sức mạnh nơi chiếc nhẫn Green trong tay.
Và anh không ưa Batsy ngay từ lần đầu gặp mặt.
Who the hell's Bruce Wayne?
Cái sự không ưa này phải nói rõ là chỉ....không ưa thôi.
  Team up với Justice League là điều Hal thấy nên làm. Tuy nhiên Hal cho  rằng việc nên làm hơn là bầu cho anh - kẻ sở hữu vũ khí xịn sò của vũ  trụ - là đội trưởng. Hay chí ít ra nên bầu cho 1 gã ngoài hành tinh hùng  mạnh, người bạn chạy nhanh nhất trái đất, 1 vị vua, 1 bán thần (không  có thằng nhóc nửa người nửa máy trong danh sách này).
Ấy vậy mà 1 gã nhảy nhót mỗi đêm ở thành phố tăm tối Gotham lại đòi làm trưởng nhóm.
Câu hỏi trong đầu Hal sẽ là: "Gã có gì?"
Gã chẳng bay được, chẳng có siêu sức mạnh, không chạy siêu nhanh cũng đâu có vũ khí gì sát thương bá đạo.
Vậy là không ưa từ lần đầu cho tới mãi về sau.
- "Who the hell's Bruce Wayne?"
- Bị biến thành người sau khi Batsy thó mất cái nhẫn.
- Đi nhờ xe của chủ tịch Bruce và cái kết táy máy.
- Biến ra 1 cái ghế êm hơn và gói bim bim bên cạnh Mobius chair mà Batman đang ngồi.
- Hay che ô cho cả JL mà....quên mất 1 người.
Thế nhưng,
  Chính 2 siêu anh hùng đó lại có 1 điểm giống nhau như 2 con người buồn  khổ tầm thường. Bởi họ đều nhìn thấy những người thân yêu nhất mất mạng  ngay trước mắt. Không gì xóa nhòa được giây phút hoảng loạn tột cùng ấy.  Chỉ là họ đã đứng lên, nắm lấy những gì mình có và làm tất cả vì sự  bình yên của những người còn sống.
Đó là khi họ trở thành những người đàn ông thực sự.
Đố là khi họ lặng đứng bên nhau.
Chỉ vậy thôi đã khiến họ tuyệt vời rồi.
Bị biến thành người sau khi Batsy thó mất cái nhẫn
Đi nhờ xe của chủ tịch Bruce và cái kết táy máy
Biến ra 1 cái ghế êm hơn và gói bim bim bên cạnh Mobius chair mà Batman đang ngồi
Hay che ô cho cả JL mà....quên mất 1 người
Nhưng họ vĩnh viễn có một nỗi buồn chung