Hai cách để xã hội này tốt hơn
"Có hai cách để xã hội này tốt hơn, đó là giảm bớt việc xấu và làm nhiều việc tốt hơn, nhưng mình không hạn chế được việc xấu, vậy...
"Có hai cách để xã hội này tốt hơn, đó là giảm bớt việc xấu và làm nhiều việc tốt hơn, nhưng mình không hạn chế được việc xấu, vậy thì cứ làm thêm việc tốt thôi". Mình quyết định gắn bó với công ty, bởi câu nói này của sếp. Trong cuộc họp chiến lược triển khai các dự án CSR (Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp) và các dự án về môi trường.

Ảnh này mình thấy đẹp nên mình đưa vào thôi, mà cũng có nghĩa là "sống như những đoá hoa"
Trong cuộc họp, sếp và ở bài này, mình, sẽ không nhắc đến khía cạnh "việc xấu", vì nếu theo chủ nghĩa khắc kỷ, có những thứ chúng ta không kiểm soát được, dù có cố gắng, cũng chỉ tốn công vô ích.
Nhưng với khía cạnh việc tốt, sau câu nói này của sếp, mình thấy làm việc tử tế, người tử tế không hề khó, mà rất dễ. Chẳng cần "đao to búa lớn", đôi lúc chỉ cần "những điều nhỏ bé phi thường" nhưng nó cũng đủ để làm mình thấy tự hào về bản thân vì mình đã sống tử tế từ những điều nhỏ nhất.
Dưới đây là một số điều mà mình nghĩ là sự tử tế nhỏ bé để có thể sống vui hơn mỗi ngày:
- Phân loại rác và chờ các cô ve chai đi qua để "gửi nhờ" - Mang túi cá nhân và hộp nhựa đi chợ - Đem túi nilon lớn khi đi cắm trại và lượm rác (của mình và của người khác) mang về - Cám ơn cô bán bánh mỳ, anh shipper, cô bán rau,... - Mình trồng cây - Mình đúng hẹn - NGHE bạn mình tâm sự và không phán xét, không khuyên - Mình tổ chức sinh nhật cho tất cả các thành viên trong công ty (mặc dù không phải việc của mình) - Mình lead một tổ chức phi lợi nhuận giúp tạo môi trường học và thực hành tiếng Anh cho các bạn trẻ cũng như giới thiệu văn hoá Việt Nam cho bạn bè quốc tế thông qua free-tour (vì trước đó, mình đã học được rất nhiều ở đây, nên bây giờ là lúc mình "trả nợ" cho thế hệ tiếp theo). ...... (còn nhiều...)
Cuộc sống là chuỗi ngày tận hưởng, sống tử tế mỗi ngày cũng là cách tận hưởng cuộc sống. Còn bạn, hàng ngày, bạn đã làm những điều tử tế "nhỏ bé" nào? Chia sẻ bên dưới để cùng nhau học sống vui hơn mỗi ngày nhé!

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
nguyenhnv
Hãy sống tốt một cách khôn ngoan, đừng để sống tốt của bạn bị người khác lợi dụng trục lợi hay thậm chí làm chuyện xấu. Ví dụ Hitler lợi dụng lòng yêu nước và "ngạo nghễ" của người Đức chẳng hạn.
Cũng nên nhớ rằng cái gì quá cũng không tốt, kể cả tốt quá. Ví dụ như một người đang cần yên tĩnh một mình để thư giãn thì bạn lại tốt bụng nên lăng xăng quan tâm, hỏi han, chăm sóc người ta thì chính là bạn đang làm phiền đấy.
- Báo cáo

avovie
Well noted! Cám ơn bạn nhé! Mình vẫn cố gắng học cách cân bằng giữa việc tốt cho bản thân và tốt cho người khác đây ạ!
- Báo cáo

vanhieunt2
Mình vừa thích vừa không thích comment này của bạn. Thích vì đọc kỹ nó khá sâu sắc. Không thích vì cảm giác có hàm ý "dạy đời" (sorry mình nghĩ sao nói vậy) thay vì vui cùng chủ post vì những điều nhỏ nhặt vui vẻ trong đời sống. Chúc bạn và chủ post 1 ngày hoan hỉ.
- Báo cáo
nguyenhnv
Cảm ơn góp ý của bạn ! Mình đánh giá cao tư tưởng của tác giả bài viết và mình đã thể hiện điều đó bằng cách upvote bài viết thay vì dùng comment. Thường thì mình chỉ comment đóng góp ý kiến thôi vì mình cho rằng comment tán thưởng không đem lại hữu ích gì cho người đọc. Điều này là do mình suy bụng ta ra bụng người, thường thì mình chỉ quan tâm những ý kiến đóng góp còn những ý kiến khen ngợi suông thì mình cũng chỉ cười cho qua, không để ý lắm. Tất nhiên mình không phủ nhận giá trị của những lời động viên trong thực tế cuộc sống. Dù sao, qua góp ý của bạn, mình thấy có vẻ mình đã cực đoan trong vấn đề này. Mình sẽ rút kinh nghiệm.
Thân !
- Báo cáo

vanhieunt2
Cảm ơn bạn đã đọc và phản hồi. Rất trân trọng những phản hồi của bạn. Rất vui được biết thêm một người như bạn.
- Báo cáo

avovie
Cám ơn bạn. Chúc bạn một ngày vui ạ!
- Báo cáo

avovie
Cám ơn bạn. Chúc bạn một ngày vui ạ!
- Báo cáo